Sau sáu năm công bố và đối mặt với nhiều trở ngại, bao gồm cả đại dịch COVID-19, nhà hàng Jollibee đầu tiên tại San Francisco đã chính thức khai trương. Thị trưởng Daniel Lurie đã tham dự lễ khai trương tại Đại lộ Market, đồng thời nhấn mạnh các nỗ lực của chính quyền nhằm cắt giảm thủ tục hành chính và đẩy nhanh quy trình cấp phép cho doanh nghiệp.
“Việc mất sáu năm để khai trương là không thể chấp nhận được. Đó là lý do tại sao ngay từ ngày đầu, chúng tôi đã cố gắng loại bỏ rào cản, giảm bớt bộ máy quan liêu và đưa nhiều dịch vụ cấp phép lên mạng. Hiện tại, 80% giấy phép được xử lý trong vòng 30 ngày hoặc ít hơn, nhiều giấy phép có thể thực hiện trực tuyến”, Thị trưởng Lurie cho biết.
Tuy nhiên, vấn đề về thủ tục hành chính vẫn còn gây tranh cãi. Liên đoàn đại diện cho nhân viên công nghệ thông tin của thành phố đã nêu lên quan ngại về các lỗ hổng bảo mật trong phần mềm cấp phép do một công ty địa phương phát triển. Mặc dù vậy, Ủy ban Dịch vụ Dân sự đã cho phép hợp đồng béo bở này tiếp tục.
Giám sát viên Danny Sauter, đại diện mới của khu vực có nhà hàng tọa lạc, chia sẻ rằng quy trình cấp phép trước đây phức tạp như một mê cung. Ông cho biết khu vực này từng là một khu lịch sử, và việc phê duyệt giấy phép có thể kéo dài gần một năm với sự qua lại giữa doanh nghiệp và các sở ban ngành. “Đó là một ví dụ rõ ràng cho thấy chúng ta không thể tiếp tục chấp nhận sự phiền phức như vậy trong tương lai”, ông nói.
Bắt đầu từ ngày mai, người hâm mộ Jollibee sẽ có thể thưởng thức các món ăn đặc trưng như gà rán và mỳ spaghetti tại nhà hàng mới này. Theo tin từ NBC Bay Area, sự kiện khai trương này cho thấy những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh tại San Francisco, dù vẫn còn những thách thức cần giải quyết.



