Một cư dân ở Sugar Land, Texas, đang hồi phục sau khi bị một con cá barracuda cắn vào tay trái trong kỳ nghỉ cùng gia đình tại Turks và Caicos vào ngày 19 tháng 7. Claire Macdonel, 13 tuổi, đang chơi ở vùng nước nông gần bờ biển khi vụ việc xảy ra. Theo lời kể của cô bé, khi đang trồng cây chuối dưới nước, cô cảm thấy một áp lực lớn và sau đó là máu chảy xuống cánh tay.
Claire, một người có ước mơ trở thành nhà sinh vật biển, cho biết cô đã nhận ra ngay đó là cá barracuda khi nhìn thấy chiếc đuôi bạc. May mắn thay, có một y tá đang bơi gần đó đã kịp thời sơ cứu bằng cách dùng khăn làm garo cầm máu trong khi chờ xe cấp cứu. Mẹ của Claire, bà Jennifer, bày tỏ sự lo lắng vì họ đang ở nước ngoài và việc di chuyển đến bệnh viện không nhanh như mong muốn.
Vụ tấn công đã làm rách bốn gân và một dây chằng của Claire, đồng thời làm đứt một dây thần kinh. Dù bị thương nặng, Claire vẫn giữ thái độ lạc quan, thậm chí còn đặt tên cho con cá là “Susie”. Cô bé chia sẻ rằng dù hiểu đại dương luôn tiềm ẩn rủi ro, cô không hề tức giận và tin rằng mình sẽ hồi phục hoàn toàn sau ca phẫu thuật sắp tới.



