Nhiều người dân ở Hyde Park, Los Angeles, bày tỏ sự thất vọng về dự án “Destination Crenshaw” (Điểm đến Crenshaw), một công trình được cho là tôn vinh văn hóa và lịch sử của cộng đồng người da đen, nhưng hiện tại lại gây ra nhiều phiền toái.
Theo trang web của dự án, “Destination Crenshaw” được thiết kế thành một bảo tàng ngoài trời và hành lang dài 1.3 dặm dọc theo Đại lộ Crenshaw để vinh danh lịch sử của cộng đồng người da đen tại LA. Tuy nhiên, dự án này đã trễ hẹn khai trương ba năm so với kế hoạch ban đầu. Công viên ngoài trời dự kiến mở cửa vào năm 2023 nhưng đến nay vẫn còn là một công trường xây dựng dang dở.
Cư dân cho biết dự án đã chặn lối vào bãi đậu xe trên đường phố và các bãi đậu xe riêng, ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp địa phương và các nhà thờ. Mục đích ban đầu là làm đẹp khu phố, nhưng sự chậm trễ này lại trở thành một “vết nhơ” kéo dài trong nhiều năm.
Tại một cuộc họp cộng đồng diễn ra vào thứ Năm tuần này bên ngoài Nhà thờ Bethesda Temple, mục sư của nhà thờ chia sẻ rằng lượng tín đồ đến tham dự đã giảm đáng kể trong ba năm qua do việc bãi đậu xe trên đường phố bị phong tỏa để phục vụ cho dự án.
Những người dân trong khu phố đã bày tỏ sự bức xúc về tiến độ chậm chạp của “Destination Crenshaw”, một số còn lên tiếng đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm giải trình từ những người đứng đầu dự án.
NBC Los Angeles đã liên hệ với văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Thành phố Los Angeles, ông Marqueece Harris-Dawson, đơn vị dẫn đầu dự án, để xin phản hồi về những quan ngại này cũng như thời gian dự kiến hoàn thành. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm.



