Một nhân viên cứu hộ tuổi teen tại Santa Cruz, người đã cứu sống một cậu bé khỏi cơn sóng dữ, sẽ được mời đến Tòa Bạch Ốc để nhận sự vinh danh cao quý. Tổng Thống Donald Trump đã tuyên bố điều này vào thứ Ba.
Vụ giải cứu đầy kịch tính tại Bãi biển Seabright hồi tuần trước đã được camera ghi lại. Đoạn phim cho thấy nhân viên cứu hộ 16 tuổi đã cố gắng giữ cậu bé nổi trên mặt nước giữa những đợt sóng lớn. Cùng với một đồng nghiệp, cuối cùng họ đã đưa được cậu bé trở lại bờ an toàn.
“Chúng ta sẽ đưa người thanh niên anh hùng này, cùng gia đình, đến Tòa Bạch Ốc, có lẽ cùng với cậu bé mà cậu ấy đã cứu, để trao cho cậu ấy một Vinh dự Dân sự Cao quý,” ông Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội. “Rất dũng cảm, cậu ấy xứng đáng nhận được điều đó!”
Con trai của Tổng Thống Trump, Eric, cũng nhận định rằng nhân viên cứu hộ nên được trao tặng “vinh dự dân sự cao nhất”.
Một nhân chứng, Scott Vander Dussen, cho biết những con sóng ban đầu có cường độ và tần suất bình thường trước khi tình hình leo thang nhanh chóng. “Mọi thứ thay đổi trong chớp mắt,” ông nói. “Nhiều người không kịp trở tay. Thật không may, chàng trai trẻ này đã bị cuốn ra xa chỉ trong một khoảnh khắc.”
Sau khi được giải cứu, cậu bé đã được các nhân viên y tế đánh giá trước khi được trao trả cho cha mẹ, ông Vander Dussen cho biết thêm. “Tôi rất vui vì mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp,” ông nói. “Tôi chắc chắn rằng nếu không có các nhân viên cứu hộ ở đó, cậu bé đã không thể về nhà trong đêm đó.”
Tin tức này được NBC Bay Area Staff đăng tải.



