Vụ tử vong bí ẩn của Nolan Wells, 18 tuổi, đã có những diễn biến mới sau khi một tài liệu mới được công bố cho biết lượng rượu tiêu thụ của thanh niên này là “nặng” trong khi các nhà chức trách đang tìm kiếm anh ta trên Đảo Horn vào dịp Lễ Quốc khánh.
Tài liệu này, một email ngày 5 tháng 7 của Cục Tuần tra Hàng hải thuộc Bộ Tài nguyên Biển Mississippi, được gửi tới Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ khi các nhà chức trách đang tìm kiếm Wells.
Cùng với mô tả ngoại hình và địa điểm cuối cùng được biết, email liệt kê “Lượng rượu tiêu thụ: Nặng”, nhưng không nêu rõ nguồn thông tin này. Wells, sinh viên năm nhất Đại học Ole Miss, đã mất tích trong một chuyến đi thuyền đến Đảo Horn cùng bạn bè. Cuộc tìm kiếm quy mô lớn đã kết thúc vào ngày 6 tháng 7 khi thi thể anh được phát hiện.
Cơ quan chức năng chưa công bố nguyên nhân hoặc cách thức tử vong, và kết quả khám nghiệm tử thi cũng như độc chất của Giám định Y khoa Bang Mississippi vẫn đang chờ xử lý.
Các chi tiết mới được báo cáo xuất hiện vài ngày sau khi một cuộc khám nghiệm tử thi tư nhân do gia đình Wells ủy quyền kết luận rằng nguyên nhân và cách thức tử vong của anh là “chưa xác định, chờ điều tra”.
Tại một cuộc họp báo ngày 22 tháng 7, luật sư nhân quyền Ben Crump cho biết một khu vực “thâm quầng đỏ” đã được tìm thấy ở phía sau đầu của Wells, nhưng cho biết Tiến sĩ Roger Mitchell, người thực hiện cuộc khám nghiệm tử thi độc lập, không thể xác định nguyên nhân hay cách thức tử vong do cần điều tra thêm.
Dẫn chương trình “Crime Stories with Nancy Grace”, Nancy Grace sau đó đã thảo luận về các phát hiện trên chương trình của mình, nơi bà đặt ra thêm câu hỏi về cuộc điều tra.
Bà chỉ ra những gì bà mô tả là mô đỏ đậm dưới da ở phía sau đầu của Wells và cho biết nhà bệnh lý học độc lập đã không nhận được phổi hoặc cổ họng của Wells khi tiến hành cuộc khám nghiệm tử thi thứ hai.
Grace cũng đặt câu hỏi liệu những phát hiện đó có ý nghĩa gì hay không nhưng nhấn mạnh rằng bà không biết nguyên nhân cái chết của Wells và lưu ý rằng có “nhiều khả năng do tai nạn”.
Thi thể của Nolan Wells được tìm thấy vào ngày 6 tháng 7, nhưng cả cuộc khám nghiệm tử thi chính thức và độc lập vẫn chưa xác định được cách anh ta chết, trong khi các câu hỏi vẫn còn về vết bầm tím trên đầu anh ta.
Grace nói: “Có một lớp mô dưới da sâu, màu đỏ” ở phía sau đầu của Wells, và cho biết vết bầm tím này khu trú chứ không phải là do máu đông sau khi chết.
Grace sau đó đặt câu hỏi tại sao phổi và cổ họng lại không có sẵn trong quá trình kiểm tra độc lập.
“Khi cuộc khám nghiệm tử thi thứ hai nhận được thi thể, phổi và cổ họng đã bị thiếu,” Grace nói. “Tôi hiểu tại sao họ lại lấy phổi để xác định xem anh ta có chết đuối hay không, nhưng tại sao vùng cổ lại bị thiếu? Điều gì ở bên trong cổ họng đã gây ra mối lo ngại ban đầu cho giám định viên y khoa?”
Bà nhấn mạnh rằng những câu hỏi đó vẫn còn mang tính suy đoán cho đến khi các nhà điều tra công bố thêm kết quả.
“Tôi không biết,” Grace nói. “Có nhiều khả năng do tai nạn.”
Văn phòng Biện lý Quận Jackson đã bảo vệ cuộc điều tra giữa sự giám sát ngày càng tăng của công chúng, nói rằng các nhà chức trách đang tuân theo các quy trình tiêu chuẩn và chờ đợi kết quả xét nghiệm pháp y trước khi đưa ra kết luận.
Các nhà chức trách chưa thông báo liệu có nghi ngờ về hành vi phạm tội hay không. Theo tin từ Fox News Digital.



