Huấn luyện viên trưởng đội bóng bầu dục San Francisco 49ers, Kyle Shanahan, đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về vụ tai nạn xe hơi xảy ra vào ngày 14 tháng 7 tại Palo Alto, vụ việc khiến ông bị chấn động não, gãy xương sườn, gãy mũi, gãy tay trái và phải khâu nhiều mũi trên mắt phải.
Chia sẻ với báo giới lần đầu tiên kể từ vụ tai nạn, ông Shanahan cho biết ông đã vô tình nhìn xuống để nhặt điện thoại di động bị rơi, và chỉ trong hai giây mất tập trung, chiếc xe của ông đã va chạm với một phương tiện khác đi ngược chiều. Người lái xe còn lại, một phụ nữ 21 tuổi, chỉ bị thương nhẹ và không cần nhập viện.
Vụ va chạm xảy ra khi ông Shanahan đang di chuyển với tốc độ khoảng 20 dặm/giờ. Theo lời ông, điện thoại đã trượt khỏi lòng ông và rơi xuống sàn xe.
Cảnh sát đã không truy cứu bất kỳ hình phạt nào đối với vụ tai nạn này. Do tình trạng chấn thương, ông Shanahan đã không thể tham gia vào các buổi tập luyện đầu tiên của đội bóng khi trại huấn luyện bắt đầu vào thứ Bảy vừa qua. Ông Chris Foerster, cùng với các điều phối viên khác, đã tạm thời đảm nhận vai trò huấn luyện.
Ông Shanahan đã có mặt trong một phần các buổi tập đầu tiên để quan sát cùng với Tổng quản lý John Lynch. Ông cho biết ánh nắng mặt trời không ảnh hưởng nhiều, nhưng tiếng động lớn như âm nhạc tại sân tập vẫn còn là vấn đề.
Theo tin từ NBC Bay Area, ông Shanahan đang hồi phục tốt và dự kiến sẽ trở lại nắm quyền huấn luyện khi sức khỏe hoàn toàn bình phục. Đội 49ers cho biết họ đang áp dụng quy trình phục hồi tương tự như các cầu thủ sau chấn động não.
Ông Shanahan, 45 tuổi, đang bước vào mùa giải thứ 10 dẫn dắt 49ers và được đánh giá là một trong những huấn luyện viên xuất sắc nhất giải đấu, đặc biệt với khả năng xây dựng lối chơi tấn công hiệu quả. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng đã hai lần vào Chung kết Super Bowl và hai lần vào Chung kết NFC.



