Vận động viên Olympic ba lần của Hoa Kỳ, David Hearn, cho biết cảnh sát đã bắt giữ ông vào thứ Sáu sau khi ông chạm vào một mảng sơn xanh bị bong tróc ở đáy của Đài phun nước Tưởng niệm Lincoln (Lincoln Memorial Reflecting Pool). Ông Hearn, người có kiến thức về khoa học vật liệu, cho hay ông chỉ chạm nhẹ vào phần sơn đã bong ra mà vẫn còn dính. Ông khẳng định mình không hề gỡ bỏ, làm hư hại hay phá hoại bất kỳ phần nào của công trình.
Ông Hearn bị bắt khi đang trên đường đạp xe và dừng lại để xem tình hình của đài phun nước, vốn đang gặp vấn đề với tảo và sơn bong tróc sau đợt cải tạo trị giá 14,65 triệu đô la. Ông Hearn cho biết đã hợp tác hoàn toàn với cảnh sát và được thả sau năm tiếng, nhưng ông bày tỏ sự lo ngại về cách chính phủ đang đối xử với công dân. Tổng Thống Donald Trump đã cáo buộc hành vi phá hoại, cho rằng có người đã đổ hóa chất và làm rách lớp lót của đài phun nước. Một quan chức chính quyền cho biết tính đến tối thứ Bảy, năm người đã bị bắt vì hành vi phá hoại và năm người khác bị xử phạt.
Ông Hearn dự kiến sẽ ra tòa vào ngày 9 tháng 7 và cho biết ông có sự hỗ trợ từ các công ty luật uy tín sẵn sàng bào chữa miễn phí cho ông.



