Ông Adam Shilling, một người dân ở Wilmington, Delaware, đang chuẩn bị tham gia một thử thách phi thường: chạy bảy cuộc đua marathon trên bảy lục địa khác nhau chỉ trong vòng bảy ngày. Sự kiện này, có tên gọi “The Great World Race”, dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2027.
Với 15 năm kinh nghiệm chạy bộ và đã hoàn thành 32 cuộc đua marathon, ông Shilling cho biết thử thách này đòi hỏi sự kết hợp giữa sức bền thể chất và khả năng phục hồi nhanh chóng. Lịch trình của cuộc đua bắt đầu từ Nam Cực, sau đó di chuyển qua Nam Phi, Úc, Dubai, Tây Ban Nha, Brazil và kết thúc tại Miami.
Ông Shilling nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tốc độ phù hợp trong quá trình tập luyện và thi đấu, khuyên rằng “chạy vì ngày mai” là yếu tố then chốt. Thử thách này yêu cầu các vận động viên phải hoàn thành tổng cộng 183 dặm trong bảy ngày.
Một trong những mối quan tâm lớn nhất của ông Shilling là việc đảm bảo đủ giấc nghỉ ngơi trong quá trình di chuyển giữa các cuộc đua. Khi được hỏi liệu mọi người có cho rằng ông “điên” vì tham gia thử thách này không, ông Shilling thừa nhận: “Đúng vậy, và họ không sai. Nó thật điên rồ.” Tuy nhiên, động lực lớn nhất đối với ông chính là hoàn thành được thử thách này.
Theo tin từ 6abc, đây là một minh chứng cho tinh thần thể thao và ý chí phi thường của con người.



