HOA THỊNH ĐỐN, Texas (KTRK) — Cơ quan chức năng đang gấp rút tìm kiếm một vận động viên quốc tế bị mất tích chỉ vài giờ sau khi anh đặt chân đến Đại học Rice để tham dự một giải đấu bóng đá. Rabe’e Ata Juma’a Alqaq, 24 tuổi, đã bay đến Houston để đại diện cho Jordan tham dự giải đấu Genuine Cup, quy tụ các vận động viên khuyết tật trí tuệ từ 50 quốc gia.
Theo cảnh sát khuôn viên trường, Alqaq và các đồng đội vừa ổn định chỗ ở tại ký túc xá Martel College vào khoảng 9 giờ tối thứ Bảy. Đến khoảng 12 giờ khuya Chủ nhật, Alqaq nói với bạn cùng phòng rằng anh sẽ đi khám phá xung quanh. Đó là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy anh.
Cảnh sát cho biết bạn cùng phòng của Alqaq đã báo cáo anh mất tích vào khoảng 2 giờ 30 chiều Chủ nhật. Trung úy Francisco Fernandez thuộc Sở Cảnh sát Đại học Rice cho biết: “Vẫn còn một số vật dụng trong phòng của anh ấy, đó là lý do chúng tôi tin rằng anh ấy đã mất tích.”
Đoạn phim giám sát cho thấy Alqaq đi bộ qua khuôn viên trường, mặc áo phông xanh nhạt và quần đen. Một camera khác ghi lại hình ảnh anh ta ở Cổng số 23. Có vẻ như anh ta đang rời khỏi khuôn viên trường nhưng sau đó lại quay lại và đi theo hướng ngược lại, trong khi mắt nhìn vào thứ trông giống như một chiếc điện thoại.
Trung úy Fernandez chia sẻ: “Anh ấy không biết khu vực này, không biết thành phố, đất nước mới, không nói được ngôn ngữ. Tất cả những yếu tố đó đều ảnh hưởng, và vâng, đó là lý do chúng tôi lo ngại.”
Cảnh sát cho biết họ chưa thể truy cập dữ liệu định vị điện thoại di động của anh vì không có mối quan hệ làm việc tương đương với các nhà cung cấp dịch vụ di động nước ngoài. Các điều tra viên đang cố gắng truy cập vào các tài khoản mạng xã hội của anh để xem anh có thể đã liên lạc với ai trong những giờ dẫn đến vụ mất tích. Theo ABC News đưa tin.



