Các đoạn băng ghi âm, mà Tổng thống Joe Biden đã cố gắng giữ kín trong nhiều năm, trong đó ông thừa nhận đã nắm giữ tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở Phó Tổng thống Hoa Kỳ, đã được Đảng Cộng hòa tại Quốc hội công bố.
Những đoạn băng này chứa các cuộc phỏng vấn giữa ông Biden, hiện 83 tuổi, và một người viết tiểu sử cho cuốn hồi ký năm 2017 của ông, có tựa đề “Promise Me, Dad”.
“Tôi vừa tìm thấy tất cả những thứ mật ở dưới nhà”, ông Biden được nghe thấy nói trong một đoạn ghi âm vào tháng 2 năm 2017, một tháng sau khi ông rời Nhà Trắng.
Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và một tổ chức bảo tồn phi lợi nhuận, The Oversight Project, đã kiện để đòi các đoạn băng này, vốn được giao nộp cho một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp vào năm 2024 về cách ông Biden xử lý các hồ sơ.
Theo tin từ BBC, người phát ngôn của ông Biden, TJ Ducklo, cho biết việc công bố các đoạn băng là “chỉ là ví dụ mới nhất về việc chính quyền này vũ khí hóa Bộ Tư pháp để trả thù chính trị”.
Vào tháng 5, luật sư cá nhân của ông Biden đã kiện Bộ Tư pháp để cố gắng giữ kín các đoạn băng, nhưng sau khi thua kiện, họ đã rút đơn kiện.
Các đoạn ghi âm này chứa nhiều phần bị lược bỏ, mà các nghị sĩ Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Giám sát Hạ viện cho rằng “nhằm che đậy việc ông Biden tiết lộ thông tin mật”.
Vào năm 2024, Công tố viên Đặc biệt Robert Hur đã thu thập các đoạn ghi âm và bản ghi chép trong quá trình điều tra cách ông Biden xử lý các tài liệu mật. Ông Hur kết luận rằng ông Biden đã giữ lại các hồ sơ một cách không đúng quy định, nhưng không đề xuất truy tố, một phần vì lo ngại rằng bồi thẩm đoàn có thể đứng về phía ông và xem ông là “một người đàn ông lớn tuổi, tốt bụng, có thiện chí nhưng trí nhớ kém”.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Donald Trump đã bị buộc tội tàng trữ trái phép các tài liệu tại nhà riêng ở Florida, nhưng các cáo buộc đã bị hủy bỏ sau khi ông trở lại Nhà Trắng.



