Một vận động viên ba môn phối hợp tại Nam Carolina đã có một trải nghiệm kinh hoàng khi đang luyện tập dưới nước, khi anh ta bị một con cá sấu tấn công vào cánh tay. Jonathan Bruney, 31 tuổi, đang chuẩn bị cho cuộc thi Ironman vào tháng tới thì gặp phải sự cố đáng sợ này.
Vào Chủ Nhật, khi đang bơi trên Sông Savannah, anh Bruney cảm thấy một cơn đau đột ngột và dữ dội ở cánh tay phải. Ban đầu, anh nghĩ mình đã va phải một khúc gỗ, nhưng cơn đau nhói lên khắp cánh tay đã báo hiệu điều tồi tệ hơn nhiều.
Một con cá sấu lớn đã ngoạm chặt cánh tay của anh. Trong giây phút sinh tử, anh Bruney nhớ lại một điểm yếu của loài cá sấu và hành động theo bản năng. Anh đã đặt tay lên mõm con vật, vươn lên và dùng ngón tay cái chọc vào mắt nó, khiến con cá sấu phải nhả ra.
Ngay sau đó, một người bạn cùng tập luyện là Matthew Davis, cũng là một nhân viên ứng cứu khẩn cấp, đã dùng dây từ phao bơi của mình để làm garô cầm máu tạm thời cho anh Bruney. Nhờ sự giúp đỡ nhanh chóng của người đi đường gọi 911 và các nhân viên y tế, anh đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Các bác sĩ cho biết vết thương tuy nghiêm trọng nhưng có thể điều trị được và không gây ảnh hưởng lâu dài.
Dù trải qua một phen hú vía, anh Bruney cho biết mình vẫn sẽ tham gia cuộc thi Ironman sắp tới, nhưng anh thừa nhận rằng giờ đây mình có một sự “tôn trọng lành mạnh” hơn đối với các vùng sông nước.
Tin từ OutKick cho biết, các vụ tấn công của cá sấu tuy hiếm gặp nhưng luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Các cơ quan bảo tồn động vật hoang dã thường xuyên khuyến cáo người dân tránh xa các khu vực sinh sống của cá sấu và không cho chúng ăn, để tránh làm chúng quen với con người và trở nên hung hăng hơn.



