Một tuần trước cuộc bầu cử đặc biệt để quyết định ai sẽ hoàn thành nhiệm kỳ còn lại của cựu Dân biểu Eric Swalwell, Thượng nghị sĩ Tiểu bang Aisha Wahab và Giám đốc BART Melissa Hernandez đang đưa ra những lời kêu gọi cuối cùng tới cử tri.
Bà Hernandez và Wahab sẽ đối đầu nhau trong cả cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 18 tháng 8 và để đảm nhiệm toàn bộ nhiệm kỳ vào năm tới. Kết quả sơ bộ tháng 6 đã đưa bà Wahab dẫn trước trong cả hai cuộc đua, nhưng với Ngày Bầu Cử chỉ còn vài ngày nữa, cả hai ứng cử viên đều hy vọng hồ sơ chính trị trước đây của họ sẽ giúp củng cố vị trí của họ tại Quốc Hội.
“Tôi muốn chúng ta tập trung vào nhà ở cho mọi mức thu nhập, giáo dục cho bất kỳ ai muốn theo đuổi nó, đảm bảo rằng sự đổi mới, công việc của chúng ta, mọi thứ đều ở đó,” bà Wahab nói.
Bà Hernandez, cựu thị trưởng Dublin, cho biết khả năng chi trả là một trọng tâm chính. “Chúng tôi muốn có thể giữ chân thế hệ tiếp theo, con cháu của chúng tôi, trong cộng đồng nơi chúng đã lớn lên,” bà nói.
Bà Hernandez cũng tập trung vào an toàn công cộng. Bà đã nêu bật sự ủng hộ từ các hiệp hội cảnh sát. “Tôi tự hào có một loạt đồng minh rộng lớn trong cuộc đua này, bao gồm 10 công đoàn lính cứu hỏa và cảnh sát đang hậu thuẫn cho chiến dịch của tôi,” bà Hernandez nói trong một email. “Mặt khác, Wahab là kẻ đạo đức giả, nói rằng bà ấy sẽ không nhận tiền của các tập đoàn nhưng thay vào đó lại nhận hàng nghìn đô la từ Amazon, các tập đoàn dược phẩm lớn, các công ty nhiên liệu hóa thạch, ngành công nghiệp cờ bạc và hơn thế nữa. Tôi phát ngán với sự đạo đức giả và cử tri cũng nên như vậy.”
Chiến dịch của bà Hernandez đã cáo buộc bà Wahab làm suy yếu các hình phạt tội phạm và ngăn chặn các dự luật an toàn công cộng. Bà Wahab nói điều đó là sai và đã trích dẫn sự ủng hộ, bao gồm các cảnh sát trưởng California và Hiệp hội Cảnh sát viên California. “Tấn công của bà ấy rằng chúng tôi yếu về tội phạm hay bất cứ điều gì tương tự là hoàn toàn sai,” bà Wahab nói. “Mọi thứ liên quan đến buôn người, fentanyl, hành vi gạ gẫm, tôi đều đã bỏ phiếu ủng hộ và bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương.”
Các ứng cử viên cũng đã tranh cãi về những bình luận được cho là do cha nuôi của bà Wahab đăng tải, kêu gọi trục xuất bà Hernandez. Bài đăng viết, một phần, “chúng tôi không muốn một nữ dân biểu từ Mexico hãy gửi bà ấy trở lại đó.” “Tôi là một người con tự hào của những người nông dân, những người cung cấp thực phẩm cho bàn ăn của các bạn,” bà Hernandez nói. “Nhưng cũng có sự thật là bà ấy đã mất bốn ngày để lên án những bình luận đó.” Bà Wahab lên án bài đăng là phân biệt chủng tộc, nói rằng cha bà ở tuổi 70, sức khỏe suy giảm và trước đó đã bị xâm phạm mạng xã hội. Bà nói, khi được hỏi về bài đăng, cha bà không biết về nó.
Trong khi đó, bà Wahab đã đặt câu hỏi về nguồn tài trợ của chiến dịch của bà Hernandez và hồ sơ của bà về phúc lợi trẻ em. “Bà ấy đã hoàn toàn im lặng về việc văn phòng của bà ấy bị cáo buộc hối lộ và tham nhũng cũng như thực tế là, khi bà ấy tự gọi mình là giám đốc dịch vụ y tế tại Alameda County, Sở Dịch vụ Xã hội California đã đe dọa tiếp quản Sở Thanh tra và Gia đình,” bà Wahab nói. Bài báo này được trích nguồn từ NBC Bay Area.



