Ông Troy Jackson, ứng viên của Đảng Dân chủ tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ tại tiểu bang Maine, đã thừa nhận với Fox News Digital rằng ông đã tham gia vào một vụ ẩu đả với một người đàn ông khác cách đây gần bốn thập kỷ. Thông tin này được đưa ra khi các nghị sĩ Cộng hòa phản ứng trước một báo cáo của cảnh sát mới được công bố.
Trong phát biểu với Fox News Digital, ông Jackson cho biết: “Cách đây gần 40 năm, khi tôi 19 tuổi, tôi đã có xích mích với một người đàn ông. Tôi đã nhận trách nhiệm về điều đó lúc đó, và tôi vẫn chịu trách nhiệm về nó ngay bây giờ.” Ông cũng nhấn mạnh: “Nhưng hãy để tôi nói rõ: Tôi chưa bao giờ có hành vi bạo lực với bạn đời Lana, hay bất kỳ phụ nữ nào khác. Điều này xảy ra cách đây gần bốn thập kỷ, và tôi đảm bảo với người dân Maine rằng sự cố này không phản ánh con người tôi ngày nay hay cuộc sống tôi đã sống trong những năm qua.”
Ủy ban Quốc gia Thượng viện Đảng Cộng hòa (NRSC) đã kêu gọi các đảng viên Đảng Dân chủ lên án ông Jackson về vụ việc này. NRSC đã đăng tải trên X rằng: “Thật kinh tởm và không thể chấp nhận được. Troy Jackson là kẻ bạo lực, không kiểm soát và không có chỗ trong Thượng viện.” Họ cũng gắn thẻ nhiều Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ, bao gồm cả Lãnh đạo Đa số Chuck Schumer, yêu cầu họ lên tiếng về vụ việc năm 1988.
Theo trang Bangor Daily News, báo cáo của Sở Cảnh sát Fort Kent năm 1988 mô tả việc ông Jackson đã phá cửa và đấm một người đàn ông tại một ngôi nhà ở Fort Kent. Một nhân chứng cho biết ông Jackson đã đe dọa người đàn ông đó phải “tránh xa Lana Pelletier, nếu không thì hậu quả sẽ ra sao.”.
Bà Lana Pelletier, bạn đời lâu năm của ông Jackson, đã bác bỏ lời khai này trong một tuyên bố với Fox News Digital, cho rằng bà không nhớ đã đưa ra những lời khai đó và chúng không chính xác. Bà khẳng định: “Troy và tôi đã cùng nhau xây dựng cuộc sống và gia đình, và tôi biết con người ông ấy trong nhiều thập kỷ qua, cả với tư cách là một người bạn đời và người cha chu đáo.”
Báo cáo của Bangor Daily News cho biết không có hồ sơ nào cho thấy bà Pelletier đã từng tìm kiếm lệnh cấm.
Vụ việc này xảy ra ngay sau khi ông Jackson giành được đề cử của Đảng Dân chủ để thách thức Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Susan Collins trong một cuộc đua có thể ảnh hưởng đến quyền kiểm soát Thượng viện. Theo tin từ Fox News ngày 13 tháng 8 năm 2026.



