Các đảng viên Dân chủ đang đối mặt với áp lực khi một báo cáo cảnh sát năm 1988, chi tiết về cáo buộc tấn công một người đàn ông và xô đẩy bạn đời lâu năm của mình trong một cuộc đối đầu đêm khuya ở Fort Kent, Maine, đã được xem xét lại. Troy Jackson, ứng viên Thượng viện của Đảng Dân chủ, đã trở thành tâm điểm của sự chú ý sau khi Đảng Cộng hòa nhắm vào ông với những lời lẽ mạnh mẽ.
Jackson, một cựu kiểm lâm và cựu chủ tịch Thượng viện Tiểu bang, được Đảng Dân chủ Maine lựa chọn để thay thế Graham Platner, người đã rút lui khỏi cuộc đua do những cáo buộc hiếp dâm mà ông phủ nhận. Jackson hiện đang tranh cử với Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa kỳ cựu Susan Collins, trong một cuộc đua được coi là then chốt cho sự kiểm soát của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ.
Đảng Cộng hòa Quốc gia đã cáo buộc rằng, “Troy Jackson là Graham Platner 2.0: Bạo lực và mất kiểm soát.” Trong khi đó, Ủy ban Vận động Thượng viện Quốc gia đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ, bao gồm Thượng nghị sĩ Chuck Schumer và Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand, xem xét liệu báo cáo này có đủ nghiêm trọng để Jackson rút lui hay không.
Theo báo cáo của Bangor Daily News, vụ việc xảy ra vào ngày 12 tháng 3 năm 1988, khi đó Jackson mới 19 tuổi. Báo cáo cho biết Jackson đã đột nhập vào nhà một người đàn ông và hành hung anh ta. Người bạn đời lâu năm của Jackson, Lana Pelletier, người cũng là em họ thứ hai của ông, đã nói với các sĩ quan rằng Jackson đã “xô đẩy cô ấy”, mặc dù bà hiện phủ nhận điều này.
Jackson đã đưa ra tuyên bố thừa nhận vụ ẩu đả và chịu trách nhiệm, đồng thời nhấn mạnh rằng ông chưa bao giờ có hành vi bạo lực với bạn đời hoặc bất kỳ phụ nữ nào khác. Ông khẳng định vụ việc xảy ra gần bốn thập kỷ trước và không phản ánh con người hiện tại của ông.
Pelletier cũng ra tuyên bố cho biết bà không nhớ đã đưa ra những lời lẽ được quy cho mình và chúng không chính xác. Bà cũng nhấn mạnh rằng Jackson đã trưởng thành và là một nhà vận động nhiệt tình cho người dân Maine, trong khi Thượng nghị sĩ Collins đã làm giàu cho bản thân khi ở Washington.
Chiến dịch của Jackson cho biết vụ việc đã được giải quyết bằng một khoản phạt 50 đô la. Tuy nhiên, một báo cáo khác từ The Maine Wire đưa tin rằng một người đàn ông cáo buộc đã chứng kiến Jackson đánh Pelletier trong một sự cố riêng biệt nhiều năm trước.
Cuộc tranh cử tại Maine đang thu hút sự chú ý lớn, với việc các đảng viên Dân chủ phải đối mặt với những câu hỏi về quá trình sàng lọc ứng viên của họ, đặc biệt là sau vụ bê bối của Graham Platner. Các nhà phân tích chính trị nhận định rằng đây là một quy trình sàng lọc “tốc hành” và Đảng Dân chủ sẽ phải “chấp nhận” lựa chọn của mình.
Báo cáo này, do Fox News công bố, cho thấy những thách thức mà các ứng viên chính trị có thể phải đối mặt khi những sự kiện trong quá khứ của họ bị đưa ra ánh sáng.
Nguồn tin: Fox News



