Ông Bruce Blakeman, ứng cử viên thống đốc bang New York của đảng Cộng hòa, đã lên tiếng chỉ trích ca sĩ Harry Styles là kẻ “lạc lõng” và “xa rời thực tế” sau khi nam ca sĩ này dành thời gian tưởng niệm một di dân bị Cơ quan Di trú và Thực thi Hải quan Hoa Kỳ (ICE) bắn trong buổi biểu diễn của mình tại Madison Square Garden.
Ông Blakeman nói với Fox News rằng Harry Styles nên đưa người di dân này lên xe lưu diễn của mình và đi khắp đất nước cùng anh ta. “Người này là một tội phạm bị kết án, có hoạt động băng đảng và liên quan đến việc buôn bán ma túy đầu độc trẻ em của chúng ta,” ông Blakeman nhấn mạnh.
Ca sĩ Harry Styles, đang có một chuỗi 30 đêm diễn tại Madison Square Garden, đã dành một khoảnh khắc để tưởng nhớ Oscar Belgal, 28 tuổi, một di dân từ Cộng hòa Dominica, người đã bị ICE bắn vào thứ Năm trong một chiến dịch bắt giữ.
Ông Blakeman lập luận rằng các di dân bất hợp pháp có tiền án nên bị trục xuất và không nên được người nổi tiếng bảo vệ. “Đây là những gì Styles muốn có trong cộng đồng của chúng ta? Anh ta đứng về phía ai, thay vì các đặc vụ liên bang chỉ muốn làm công việc của họ?” ông Blakeman đặt câu hỏi.
Oscar Belgal có tiền án về hành hung, cướp, tàng trữ ma túy và sở hữu vũ khí, theo Bộ An ninh Nội địa (DHS). Các quan chức liên bang cũng cáo buộc Belgal có liên hệ với băng đảng Trinitarios.
Tuyên bố của ông Blakeman được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo New York, bao gồm Thống đốc Kathy Hochul và Thị trưởng Thành phố New York Zohran Mamdani, tiếp tục phản đối các nỗ lực thực thi nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Theo DHS, hơn 16.000 lệnh giữ của ICE đã không được New York tuân thủ kể từ tháng 1 năm 2025, trong khi ông Mamdani gọi ICE là “thối rữa từ trong ra ngoài”.



