Tại nhà tù Maranjau ở Kenya, ván cờ vua không chỉ là một trò tiêu khiển mà còn là một phần quan trọng trong chương trình cải tạo, giúp các tù nhân rèn luyện sự kiên nhẫn, khả năng giải quyết vấn đề và tương tác xã hội. Ông Brian Gatonye, 27 tuổi, đang thụ án vì tội hành hung, chia sẻ: “Cờ vua đã dạy tôi rất nhiều điều. Nó dạy tôi phải bình tĩnh, suy xét kỹ lưỡng trước mỗi quyết định, và nhận thức được hậu quả trước khi hành động.”
Chương trình cờ vua đã được triển khai tại tất cả 134 nhà tù ở Kenya từ năm 2024, với sự hỗ trợ của Liên đoàn Cờ vua Quốc tế (FIDE), Chess Kenya và tổ chức phi lợi nhuận The Gift of Chess. Các tù nhân có cơ hội thi đấu với nhau, thậm chí với cả cai ngục, tạo ra một môi trường giao lưu ít căng thẳng hơn. Theo ông Humphrey Young, Giám đốc Nhà tù Maranjau, kỹ năng giải quyết vấn đề học được từ cờ vua sẽ giúp các phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn.
Dù chưa có nghiên cứu độc lập nào về tác động lâu dài của chương trình này, nhiều tù nhân cho biết họ cảm thấy thư thái và có mục đích hơn nhờ việc chơi cờ. Ông Edwin Raj Walukaya, 31 tuổi, nói: “Đó là một trò chơi xã hội. Nó mang lại cho chúng tôi bạn bè và giúp tâm trí bận rộn.” Đối với ông Gatonye, cờ vua đã trở thành niềm hy vọng, một điều ông mong muốn tiếp tục theo đuổi sau khi ra tù, mang lại sự bình yên cho tâm hồn.
Theo tin từ Associated Press.



