Chiến thắng của đảng Cực hữu “Alternative for Germany” (AfD) trong cuộc bầu cử khu vực ở Saxony-Anhalt đã gây ra nỗi sợ hãi trong cộng đồng người di cư. Nhiều người gốc Syria đang sinh sống tại Đức đã phải cân nhắc việc trở về quê hương.
Bà Ola Akhras, một bác sĩ người Syria sống cùng gia đình tại Magdeburg, cho biết bà và chồng thường xuyên bàn luận về việc có nên quay lại Syria hay không. “Thật tệ – chúng tôi đã xây dựng cuộc sống ở đây, chúng tôi thực sự thích sống ở đây, nhưng bây giờ chúng tôi không còn cảm thấy được chào đón nữa,” bà Akhras chia sẻ.
Tâm lý xã hội tại Đức đã thay đổi đáng kể so với một thập kỷ trước, khi người dân Đức chào đón hơn một triệu người di cư từ các quốc gia đang có chiến tranh như Syria, Iraq và Afghanistan dưới thời Thủ tướng Angela Merkel. Nhiều người trong số họ đã xây dựng cuộc sống mới, học ngôn ngữ và tìm được việc làm.
Tuy nhiên, khi các vấn đề kinh tế của Đức – tăng trưởng chậm, lạm phát cao, giá năng lượng tăng – trở nên trầm trọng hơn, dư luận đối với những người mới đến đã xấu đi. Đảng AfD và những người chỉ trích nhập cư đổ lỗi cho người di cư về các vấn đề của đất nước.
Đảng AfD, thành lập được 13 năm, đang ngày càng giành được sự ủng hộ, đặc biệt là ở các bang phía đông của Đức, vốn từng thuộc Đông Đức và kinh tế yếu kém hơn, bao gồm cả Saxony-Anhalt. Đảng này hiện là đảng đối lập mạnh nhất tại Quốc hội Đức và dẫn đầu các cuộc thăm dò ý kiến gần đây.
Mặc dù chưa có số liệu chính thức cho thấy sự gia tăng các vụ việc phân biệt chủng tộc kể từ cuộc bầu cử, các trung tâm tư vấn cho biết họ đang hoạt động hết công suất. “Chúng tôi biết có những người đã ra đi, những người đang cân nhắc, và những người đã đưa ra quyết định dứt khoát rằng: ‘Tôi sẽ ở lại. Tôi sẽ không chấp nhận những điều kiện này. Bây giờ hơn bao giờ hết, tôi sẽ tham gia vào cuộc đấu tranh này’,” bà Undra Dressler, giám đốc điều hành Mạng lưới các Tổ chức Di cư Bang Saxony-Anhalt, cho biết.
Ông Mohamad Aldabagh, một dược sĩ khác từ Homs, người đã chạy trốn sang Đức vào năm 2015, cho biết ông đã xây dựng lại cuộc sống của mình ở Đức trong 10 năm qua và sẽ không để bất cứ ai cướp đi điều đó. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng nếu không còn được tôn trọng, ông sẽ chuyển đến một bang khác nơi AfD không mạnh như vậy. Theo ABC News.



