Mối quan hệ giữa Tổng Thống Donald Trump và Thượng Nghị sĩ Lindsey Graham đã trải qua một chặng đường dài, bắt đầu từ những lời lẽ gay gắt và dần phát triển thành một trong những liên minh chính trị thân cận nhất trong nhiệm kỳ của Tổng Thống Trump.
Ban đầu, Thượng Nghị sĩ Graham, thuộc đảng Cộng hòa, từng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với việc Tổng Thống Trump trở thành ứng cử viên của đảng và chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2016. Ông từng viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) rằng: “Nếu chúng ta đề cử Trump, chúng ta sẽ bị hủy diệt… và chúng ta xứng đáng với điều đó.” Thậm chí, ông còn ví von chiến dịch tranh cử của Tổng Thống Trump là “giống như bị bắn vào đầu”.
Tuy nhiên, sau khi Tổng Thống Trump giành chiến thắng và nhậm chức, ông đã dần chinh phục được lòng tin của Thượng Nghị sĩ Graham. Tổng Thống Donald Trump chia sẻ với hãng tin NBC rằng ông đã nói chuyện với Thượng Nghị sĩ Graham vào đêm trước khi ông qua đời và tin rằng đó có thể là cuộc gọi cuối cùng của ông. “Ông ấy đối với tôi giống như một thành viên trong gia đình. Thật sự rất khó khăn,” Tổng Thống Trump chia sẻ.
Mối quan hệ này không phải lúc nào cũng êm đẹp. Có lần, Tổng Thống Trump đã tức giận đến mức công khai số điện thoại của Thượng Nghị sĩ Graham, khiến ông phải phá hủy nhiều chiếc điện thoại của mình. Sau vụ bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, Thượng Nghị sĩ Graham cũng từng tuyên bố “đủ rồi” và quay lưng lại với Tổng Thống Trump.
Thế nhưng, trong những năm gần đây, đặc biệt là trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng Thống Trump, Thượng Nghị sĩ Graham đã trở thành một đồng minh kiên định và là cầu nối quan trọng giữa Thượng Viện và Tòa Bạch Ốc. Ông đã tích cực ủng hộ các sáng kiến lập pháp của Tổng Thống Trump, bao gồm cả “SAVE America Act”.
Theo nguồn tin từ Fox News, Tổng Thống Donald Trump đã bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc trước sự ra đi của Thượng Nghị sĩ Graham, xem ông là một người bạn thân thiết và mất đi một đồng minh quan trọng trong bối cảnh chính trị hiện nay.



