Truyền thông WNBA đang đối mặt với làn sóng chỉ trích vì đã không đặt câu hỏi cho các ngôi sao và Ủy viên giải đấu về phát ngôn gây tranh cãi của cầu thủ Sophie Cunningham liên quan đến việc nam giới chuyển giới thi đấu trong thể thao nữ, trong suốt Tuần lễ All-Star tại Chicago. Mặc dù có cơ hội tiếp cận với các nhân vật chủ chốt, các phóng viên dường như đã tránh né chủ đề nhạy cảm này.
Sophie Cunningham, cầu thủ của Indiana Fever, đã có những phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ thể thao nữ khỏi sự cạnh tranh của những người được sinh ra là nam giới. Lời lẽ của cô đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều và nhận được sự chú ý từ các phương tiện truyền thông, thậm chí cả Nhà Trắng.
Trong khi đó, OutKick và Fox News Digital đã gặp khó khăn trong việc xin giấy phép tác nghiệp tại sự kiện, nhưng nhận định rằng ngay cả khi có mặt, các phóng viên được cấp phép cũng đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng để thực hiện báo chí điều tra. Bài viết từ OutKick cho rằng việc không đặt câu hỏi về quan điểm của các cầu thủ All-Star và Ủy viên Cathy Engelbert đối với vấn đề này là một thất bại lớn của truyền thông thể thao.
Cathy Engelbert đã có một buổi họp báo với toàn bộ giới truyền thông WNBA, nhưng các câu hỏi tập trung vào các vấn đề khác như phân biệt chủng tộc, quấy rối và hoạt động của giải đấu, mà không hề đề cập đến phát ngôn của Cunningham. Điều này làm dấy lên nghi vấn về việc truyền thông đã cố tình tránh né một chủ đề quan trọng, dù nó có liên quan trực tiếp đến giá trị và định hướng tương lai của thể thao nữ.
Tác giả bài báo, Dan Zaksheske, nhấn mạnh rằng các nhà báo lẽ ra phải là người đưa tin công bằng, ngay cả khi chủ đề đó không thoải mái. Sự im lặng của giới truyền thông WNBA trong vấn đề này được xem là một minh chứng cho thấy họ chưa sẵn sàng đối mặt với những câu hỏi khó, vốn là yếu tố cần thiết để đưa tin về thể thao chuyên nghiệp một cách nghiêm túc.
Theo OutKick.



