Huấn luyện viên trưởng của đội San Francisco 49ers, ông Kyle Shanahan, đã lên tiếng thừa nhận mình là người gây ra vụ tai nạn xe hơi xảy ra vào ngày 14 tháng 7, dẫn đến nhiều thương tích khiến ông gặp hạn chế trong giai đoạn tập huấn mùa hè.
Ông Shanahan đã trao đổi với các phóng viên để làm rõ rằng ông là người chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn. Theo ESPN, cơ sở dữ liệu của Cục Tuần tra Cao tốc California đã có một “sai sót hành chính” khi quy trách nhiệm vụ tai nạn cho người phụ nữ liên quan đến vụ va chạm hai xe.
Ông Shanahan đã vô tình vi phạm luật cấm sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe, tuy nhiên, ông đã không bị xử phạt sau vụ tai nạn.
Các phóng viên cho biết ông Shanahan cũng khẳng định mình không bị mất ý thức hay mất trí nhớ sau vụ va chạm và cho biết ông chỉ lái xe ở tốc độ 20 dặm/giờ vào thời điểm đó.
Trong khi báo cáo ban đầu của ESPN cho rằng người phụ nữ không bị thương, ông Shanahan lại bị gãy xương sườn, gãy mũi, gãy tay và bị chấn động não nghiêm trọng. Thêm vào đó, ông phải khâu hơn 40 mũi trên mặt.
Chia sẻ trên chương trình “PFT Live”, ông Chris Simms, một người bạn thân của ông Shanahan, tiết lộ rằng huấn luyện viên của 49ers đã suýt mất thị lực ở mắt phải sau khi xem những hình ảnh được vợ ông gửi đến sau tai nạn. Ông Simms cho biết: “Khi mới nhìn thấy, những vết cắt vẫn còn hở, tôi thấy rất sốc. Ông ấy đã rất gần với việc có thể mất đi con mắt phải của mình.”
Ông Simms cũng cho biết thêm rằng vết sẹo trên trán ông Shanahan rất lớn. Ông cũng cảm nhận được sự xúc động của ông Shanahan khi hai người trò chuyện.
Theo nguồn tin từ ESPN ngày 28 tháng 7 năm 2026, ông John Lynch, Giám đốc Điều hành của 49ers, cho biết ông Shanahan sẽ phải tuân theo “quy trình” phục hồi chức năng sau chấn động não. Ông Simms cũng chia sẻ rằng điều này đang gây ra “một số vấn đề” mà ông Shanahan phải đối mặt trong quá trình hồi phục.
Trong thời gian ông Shanahan hạn chế tham gia, ông Chris Foerster, trợ lý huấn luyện viên của 49ers, sẽ tạm thời đảm nhận vai trò của ông.



