Theo báo cáo từ OutKick, ban lãnh đạo trường Đại học Mississippi (Ole Miss) đã nhờ một người có liên hệ với FBI rà soát cơ sở tập luyện bóng bầu dục của trường để tìm thiết bị nghe lén sau khi huấn luyện viên trưởng Lane Kiffin đột ngột chuyển sang làm việc cho đội LSU. Walker Jones, giám đốc điều hành của tập thể mang tên Quỹ Tên, Hình ảnh và Giống loài (NIL) của Ole Miss, cho biết trên podcast “Assorted Crackers” rằng họ đã yêu cầu một nhân viên FBI đến kiểm tra tòa nhà nhằm phát hiện các thiết bị theo dõi.
Trong bối cảnh bóng bầu dục đại học đang trải qua những thay đổi lớn, bao gồm việc các cựu cầu thủ NFL trở lại thi đấu và các cuộc tranh luận tại Quốc hội về quy định chuyển nhượng cầu thủ, vụ việc này càng làm tăng thêm sự phức tạp. Huấn luyện viên trưởng hiện tại của Ole Miss, Pete Golding, đã xác nhận rằng có một cuộc kiểm tra an ninh diễn ra nhưng cho rằng đó là biện pháp phòng ngừa thông thường khi đội bóng chuẩn bị tham gia các giải đấu lớn và khi có sự ra đi của các huấn luyện viên. Ông cũng gợi ý rằng người có liên hệ với FBI có thể là cha của một cầu thủ hiện tại, chứ không phải là một cuộc điều tra chính thức.
Sự ra đi của HLV Kiffin đến LSU đã gây ra nhiều xáo trộn, khi ông mang theo nhiều trợ lý và có ý định chiêu mộ các cầu thủ của Ole Miss. Vụ việc này, cùng với những lùm xùm khác trong làng thể thao đại học, cho thấy một bức tranh phức tạp về quản lý, tuyển dụng và cạnh tranh giữa các trường đại học. Theo nguồn tin của OutKick, mối quan hệ đối đầu giữa Ole Miss và LSU, đặc biệt sau sự kiện này, hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến kịch tính trong mùa giải sắp tới.


