Cựu trung phong NBA Enes Kanter Freedom đã lên tiếng trên chương trình “The Ingraham Angle” để làm rõ vụ việc anh bị mời ra khỏi sân trong trận đấu giữa Indiana Fever và Chicago Sky vào Chủ Nhật vừa qua.
Freedom bị an ninh sân vận động hộ tống ra ngoài vào cuối hiệp ba sau khi hậu vệ Natasha Cloud của Chicago Sky buông lời lẽ tục tĩu nhắm vào anh. Trước đó, Freedom chỉ đơn thuần ăn mừng một cú ném ba điểm của Sophie Cunningham, một cầu thủ đã lên tiếng bảo vệ thể thao dành cho nữ giới và phải đối mặt với nhiều chỉ trích.
Freedom, người ngồi ở hàng ghế đầu với chiếc áo mang dòng chữ định nghĩa “phụ nữ” là “người trưởng thành mang giới tính nữ”, cho biết anh đến xem trận đấu vì tình yêu bóng rổ và để ủng hộ Cunningham. Tuy nhiên, sau khi anh giơ tay ăn mừng cú ném, Cloud đã tiến đến và có những lời lẽ xúc phạm.
“Cô ấy liên tục la hét và chửi bới tôi,” Freedom chia sẻ với Ingraham. “Tôi nói với cô ấy rằng có rất nhiều trẻ em và thanh thiếu niên trong khán đài. Cô ấy còn buông nhiều lời lẽ tục tĩu và tiến về phía tôi. Tôi đứng dậy và tự hỏi mình đã làm gì sai. Lẽ ra cô ấy mới là người bị đuổi khỏi sân.”
Thay vì phạt Cloud, an ninh sân vận động lại yêu cầu Freedom rời đi. Bài báo cho rằng chiếc áo của Freedom là “tuyệt chiêu hủy diệt” đối với một giải đấu WNBA vẫn còn loay hoay với câu hỏi cơ bản về thể thao nữ giới: “Thế nào là một người phụ nữ?”
Theo nguồn tin từ OutKick ngày 24 tháng 8 năm 2026.


