Trong một tập gần đây của podcast “Post Moves”, trung vệ Aliyah Boston của đội Indiana Fever đã chia sẻ suy nghĩ của mình về khoảnh khắc gây chú ý trên mạng xã hội, khi Caitlin Clark dường như mỉm cười sau khi Angel Reese bỏ lỡ một cú ném có thể quyết định trận đấu trong hiệp phụ giữa Fever và Atlanta Dream.
Boston, đồng dẫn chương trình cùng cựu ngôi sao WNBA Candace Parker, thừa nhận rằng cô và các đồng đội đã nhận thấy phản ứng của Clark. “Trong thời gian thực, bạn không thấy gì cả, nhưng chúng tôi đã xem lại và tôi đã nghĩ, ‘Thôi rồi,'” Boston chia sẻ. Bà cũng bày tỏ sự mệt mỏi với phản ứng trên mạng xã hội, nói đùa rằng: “Không, vì như kiểu, chúng tôi chỉ muốn hòa bình, yêu thương và hạnh phúc thôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ được tự do!”
Khoảnh khắc này đã làm dấy lên cuộc tranh luận về mối quan hệ đối địch giữa Clark và Reese, vốn đã bắt nguồn từ hành động “You can’t see me” của Reese nhắm vào Clark trong trận chung kết giải đấu quốc gia năm 2023. Parker cũng bình luận về việc đội Fever đã trở thành tâm điểm của nhiều khoảnh khắc lan truyền trên mạng WNBA mùa này, bao gồm cả hành động chỉ tay của Sophie Cunningham và lời khuyên “bình tĩnh” của Paige Bueckers dành cho Clark.
Đội Atlanta Dream hiện đang có chuỗi bốn trận thắng liên tiếp kể từ sau trận thua Indiana vào ngày 16 tháng 8, và đã giành vé vào vòng play-off. Đội Indiana Fever cũng vừa đánh bại đội Chicago Sky vào Chủ Nhật tuần trước, thu hút lượng người xem kỷ lục.
Bài báo này được ghi nhận bởi Chantz Martin từ OutKick, đăng ngày 27 tháng 8 năm 2026.



