Tân binh Safety của đội bóng bầu dục Houston Texans, Kamari Ramsey, đang nỗ lực để giành một suất trong đội hình NFL, nơi anh được đánh giá cao về khả năng phòng ngự.
Ramsey chia sẻ hành trình này bắt đầu từ khi còn rất trẻ. Anh cho biết: “Nó đã giúp tôi trở thành con người tôi ngày hôm nay, với sự hy sinh và làm việc chăm chỉ.”
Để theo đuổi đam mê, mẹ anh đã phải lái xe đưa anh đi hai tiếng mỗi chiều để tham gia các giải đấu bóng bầu dục trẻ ở California. Lịch trình vô cùng khắc nghiệt: “Thức dậy vào khoảng 4:30, 4:40 sáng. Bạn phải chuẩn bị sẵn sàng để tiết kiệm thời gian.”
Sau khi một giải đấu không còn phù hợp, Ramsey và gia đình đã tìm đến đội Santa Clarita Grizzlies và huấn luyện viên Tony Brown, cựu cầu thủ Houston Oilers. Chính Brown và đội Grizzlies đã giúp Ramsey tìm lại niềm vui với trái bóng bầu dục.
“Tôi sẽ không có mặt ở đây nếu không có họ. Họ đã mang lại sự sống cho tôi với bóng bầu dục”, Ramsey nói.
Phong độ ấn tượng của Ramsey trong đợt tập huấn không qua khỏi sự chú ý của đồng đội kỳ cựu Calen Bullock, người đã gọi anh là “một con chó”, một lời khen ngợi có sức nặng trong giới.
Ramsey đã gây ấn tượng ngay từ trận đấu giao hữu đầu tiên với một pha đánh chặn. Anh hy vọng sẽ còn làm được nhiều hơn nữa để đại diện cho gia đình và tất cả những người đã giúp anh đạt được ước mơ thi đấu tại NFL, với mục tiêu đơn giản là làm họ tự hào. Theo ABC13.



