Hơn 200 bức tượng vàng hình nhà soạn nhạc nổi tiếng Wolfgang Amadeus Mozart đã biến mất khỏi quê hương Salzburg của ông, các nhà chức trách cho biết hôm thứ Tư. Vụ việc đã làm cho buổi lễ kỷ niệm 270 năm ngày sinh của nhà soạn nhạc vĩ đại này trở nên kém phần trang trọng.
Quỹ Mozarteum đã cho ra mắt 320 bức tượng, cao chưa đầy 50 centimet, mô tả Mozart cùng chú chó cưng của mình. Các tác phẩm này do nghệ sĩ người Đức Ottmar Hörl thiết kế. Tuy nhiên, chỉ trong vòng hai tuần, hơn 80 bức tượng đã biến mất. Đến thứ Tư, tổng cộng 210 bức đã không còn.
Ông Hörl bày tỏ sự thất vọng, cho rằng đây là một vụ trộm có tổ chức. Ông dự định bán các tượng nhỏ này với giá khoảng 100 euro (khoảng 114 đô la Mỹ) sau khi triển lãm kết thúc. Như vậy, những kẻ trộm không trở thành triệu phú chỉ sau một đêm.
Các tượng mini-Mozart được trưng bày trong khu vườn, nơi ở cũ của nhà soạn nhạc, cũng như một số gian triển lãm khác. Dù ban tổ chức có chuẩn bị một số tượng dự phòng, nhưng số lượng này không đủ bù đắp cho số lượng bị mất.
Theo tin từ ABC News, đây không phải lần đầu các tác phẩm của ông Hörl bị mất trộm tại không gian công cộng. Trước đó, một loạt tượng Richard Wagner tại Bayreuth, Đức, cũng đã bị đánh cắp chỉ trong 10 ngày.
“Đó là bản chất của không gian công cộng. Khi bạn làm nghệ thuật ở nơi công cộng, bạn không nên phàn nàn về những gì xảy ra ở đó,” ông Hörl chia sẻ. “Từ việc phá hoại đến trộm cắp, đó là điều hiển nhiên.”
Mozart sinh năm 1756 tại Salzburg. Triển lãm các bức tượng, nay được sắp xếp thưa thớt hơn, dự kiến kéo dài đến ngày 30 tháng 8.
Ông Hörl mong muốn tác phẩm của mình thể hiện khía cạnh con người của Mozart, rằng ông cũng là một con người bình thường dù có thiên tài.



