Ba người thân trong một gia đình ở Michigan đã được giải cứu sau khi bị mất tích ba ngày khi đi câu cá trên sông Muskegon. Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Michigan, họ đã sống sót nhờ ăn vỏ cây và hoa dại, đồng thời uống nước sông để cầm cự trong suốt thời gian bị lạc.
Sự việc xảy ra vào ngày 4 tháng 8 khi hai người phụ nữ và một cậu bé 9 tuổi, Kayden Kovalcik, bắt đầu chuyến đi câu cá trên sông Muskegon gần cộng đồng Twin Lake. Họ bị báo cáo mất tích sau khi không trở về nhà và một trong hai người phụ nữ đã bỏ lỡ cuộc hẹn nha khoa.
Các đội tìm kiếm, cùng với nhiều thuyền bè và máy bay không người lái, đã được triển khai để tìm kiếm họ. Cuối cùng, đội cứu hộ đã tìm thấy ba người này cách bờ sông khoảng 3/4 dặm trong rừng, cách điểm họ bắt đầu hành trình khoảng 7 dặm.
Theo lời kể của họ, những người này đã gặp sự cố với phao của mình sau khi va chạm với các khúc gỗ, khiến phao bị nổ. Họ đã đi bộ trong rừng mà không có phương hướng rõ ràng. Video từ camera giám sát của lực lượng cứu hộ cho thấy các thành viên gia đình này trong tình trạng kiệt sức, quần áo chỉ còn là đồ bơi, người đầy vết trầy xước và bị côn trùng cắn.
Một sĩ quan bảo tồn cho biết: “Không có một tấc da thịt nào của họ không bị trầy xước, không bị côn trùng cắn và bùn đất bám đầy, nơi họ đã hoàn toàn không còn sức lực để đi tiếp”. Ông cũng bày tỏ sự kinh ngạc khi tìm thấy họ, xem đó là một điều kỳ diệu.
Cậu bé Kayden giải thích trong đoạn phim rằng họ đã phải ăn vỏ cây và hoa, trong khi người thân của mẹ cậu bé cho biết họ đã phải uống nước sông. Họ còn mang theo một chiếc điện thoại bị hỏng và một chai nước chỉ còn vài ngụm.
Sau khi được tìm thấy, hai người phụ nữ đã được đưa ra khỏi rừng bằng cáng, còn cậu bé được một nhân viên cứu hộ cõng trên lưng. Cả ba đã được đưa đến bệnh viện để điều trị các tình trạng nhiễm trùng, mất nước và phát ban. Theo Lt. Pat Agema, phát ngôn viên của Cảnh sát Tiểu bang Michigan, tất cả đã trở về nhà an toàn tính đến ngày 12 tháng 8.
Thông tin trong bài báo này được tổng hợp từ các báo cáo trước đây của FOX 2, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Michigan, và các bình luận của một sĩ quan bảo tồn và một phát ngôn viên Cảnh sát Tiểu bang Michigan được cung cấp cho hãng tin AP.



