Chủ phòng tranh nghệ thuật ở Milwaukee, Bill DeLind, từng không nghĩ sẽ tìm lại được bức tranh khắc “Torero” của danh họa Pablo Picasso bị đánh cắp khỏi cửa hàng của mình vào năm 2018.
Mọi chuyện đã thay đổi khi cảnh sát gọi điện cho ông tuần trước, hỏi xem ông có thể đến nhận diện một tác phẩm nghệ thuật mà một chủ nhà ở Milwaukee vừa tìm thấy trong lúc dọn dẹp một căn hộ trống hay không.
Ông DeLind đã nhận ra ngay lập tức bức tranh khắc, một trong 30 bản được biết đến có chữ ký của Picasso. “Tôi đã rất xúc động,” ông chia sẻ hôm thứ Sáu. “Tôi không nói nên lời. Đó là một khoảnh khắc quá sức đối với tôi.”
Tem của phòng tranh DeLind Fine Art Appraisals vẫn còn dán ở mặt sau của bức tranh, y như lúc được đặt vào năm 2018. “Đúng là của tôi,” ông DeLind nói. “Cuối cùng nó cũng quay về.”
Chủ nhà, ông Tim Dertz, cho biết ông tìm thấy bức tranh khi đang dọn dẹp căn hộ của một người bị đuổi khỏi nhà. “Nó treo trên tường ở một vị trí khá lạ,” ông Dertz kể với đài WISN-TV. “Trông nó có vẻ đã ở đó rất lâu rồi vì có rất nhiều bụi phủ trên đó.”
Ông Dertz đã đưa bức tranh cho cảnh sát, sau đó họ liên lạc với ông DeLind. Sở Cảnh sát Milwaukee cho biết thời hiệu truy tố cho tội trộm cắp và tội phạm về tài sản thường là sáu năm, nhưng vụ án vẫn đang được điều tra.
Bức tranh được định giá từ 35.000 đến 50.000 đô la vào năm bị đánh cắp, và ông DeLind phỏng đoán giá trị của nó hiện không thay đổi nhiều, thậm chí có thể lên đến 50.000 đô la nhờ câu chuyện đặc biệt này. Hiện tác phẩm nghệ thuật này vẫn đang nằm trong sự tạm giữ của cảnh sát Milwaukee. Theo ABC News, người chủ cũ của bức tranh, vốn đã ủy thác cho phòng tranh bán nó, đang làm việc với công ty bảo hiểm của mình.
Ông DeLind cũng cho biết cộng sự cũ của ông, người đã qua đời vào tháng 2, rất đau khổ vì vụ trộm năm 2018 và đã gọi cảnh sát mỗi năm vào ngày kỷ niệm vụ án để yêu cầu công khai lại, với hy vọng bức tranh sẽ được tìm thấy. “Ông ấy chắc hẳn sẽ rất vui mừng,” ông DeLind nói. “Nó rất đặc biệt đối với ông ấy.”



