Ba người đàn ông tại Philadelphia đang đối mặt với cáo buộc bán hàng chục triệu đô la séc chính phủ Hoa Kỳ bị đánh cắp, bao gồm cả các khoản hoàn thuế, trợ cấp An sinh Xã hội và các khoản chi trả từ Bộ Cựu chiến binh. Theo các công tố viên liên bang, Nyeem Anderson, Zaahir McGough và Qadir Pettus bị buộc tội âm mưu đánh cắp quỹ chính phủ và tàng trữ thư bị đánh cắp.
Anderson bị cáo buộc đã quảng cáo các tấm séc này trên mạng xã hội và các nền tảng như Telegram từ cuối năm 2024 đến tháng 5 vừa qua, bán chúng với giá chiết khấu cao cho những người mua quan tâm. Sau đó, anh ta được cho là đã hợp tác với McGough và Pettus để gửi các tấm séc bị đánh cắp này đến người mua, với tên của họ xuất hiện trên nhãn vận chuyển.
Các cơ quan liên bang cho biết các tấm séc đã bị “đánh cắp, chiếm đoạt, biển thủ và rút khỏi” đường bưu điện, mặc dù các tài liệu tòa án không nêu rõ Anderson đã lấy chúng bằng cách nào. Một cơ sở của chính phủ tại Philadelphia chuyên in và gửi các tấm séc này.
Khi bị bắt vào ngày 8 tháng 8 năm 2026, Anderson được cho là đã mang theo hơn 16.000 đô la tiền mặt và các tấm séc của Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong người. Anh ta đã phủ nhận tội lỗi và hiện đang bị giam giữ chờ phiên điều trần về việc giam giữ.
McGough cũng đã phủ nhận tội lỗi và được yêu cầu nộp 50.000 đô la tiền bảo lãnh, đồng thời phải giao nộp hộ chiếu của mình. Hiện vẫn chưa rõ liệu Pettus có bị bắt giữ hay không, vì lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với anh ta vào ngày 22 tháng 7.
Vụ việc này, theo tin từ NBC Philadelphia, cho thấy một mạng lưới gian lận tinh vi và việc các cơ quan chức năng đang nỗ lực truy quét các hoạt động phạm tội nhằm vào hệ thống tài chính của chính phủ.



