Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc tấn công gần đây của Hoa Kỳ đã giáng đòn “rất mạnh” vào Iran, đồng thời nói thêm rằng các cuộc tấn công này “vinh danh” ba binh sĩ Hoa Kỳ đã thiệt mạng trong những ngày gần đây – hai người ở Jordan và một người ở Iraq.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ (Centcom) cho biết các cuộc tấn công của họ, diễn ra vào đêm thứ chín liên tiếp, đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự và mạng lưới liên lạc nhằm “làm suy yếu thêm” các cuộc tấn công của Iran vào các tàu thuyền trên eo biển Hormuz. Tiếng nổ vang lên khắp Iran.
Iran tuyên bố đã đáp trả bằng một “cuộc tấn công bất ngờ” ở Syria và nhắm mục tiêu vào máy bay Hoa Kỳ tại sân bay Aqaba của Jordan.
Sau đó, vào thứ Hai, Tổng thống Trump cảnh báo rằng “Mỗi lần Iran giết một binh sĩ Hoa Kỳ, họ sẽ phải trả giá nhiều lần cho hành động giết người đó.”
Tại các khu vực khác trong vùng, lực lượng vũ trang Kuwait cho biết họ đã đánh chặn máy bay không người lái của Iran.
Về các cuộc tấn công của Hoa Kỳ, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin rằng nhiều thành phố đã bị tấn công, bao gồm Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr và Bandar Khomeini.
Cũng có những báo cáo trên truyền thông nhà nước Iran cho rằng hai tàu chở dầu đã phát nổ khi các tàu này cố gắng đi qua eo biển. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết các tàu chở dầu đang di chuyển qua cái mà họ gọi là “tuyến đường phía nam không an toàn và nguy hiểm” của eo biển và “phát nổ và bị dừng lại”. Centcom đã bác bỏ những tuyên bố này.
IRGC nói thêm rằng eo biển “sẽ không an toàn cho việc vận chuyển các sản phẩm hóa dầu, hay thậm chí một giọt dầu và khí đốt” chừng nào các cuộc tấn công của Hoa Kỳ còn tiếp diễn và họ sẽ đáp trả bằng một “chiến dịch trừng phạt”.
Vào cuối tuần, Hoa Kỳ đã xác nhận một quân nhân đã thiệt mạng sau một cuộc tấn công của Iran ở miền bắc Iraq vào thứ Bảy. Tin tức này xuất hiện sau khi Hoa Kỳ cho biết một cuộc tấn công riêng biệt vào một căn cứ ở Jordan vào thứ Sáu đã khiến hai binh sĩ thiệt mạng. Hai quân nhân này đã được Lầu Năm Góc xác định là Binh nhì Isabella Gonzales, 19 tuổi, và Trung úy Tyler James Feehan, 25 tuổi.
Một quân nhân thứ ba được tuyên bố mất tích sau vụ tấn công ở Jordan, và các quan chức Hoa Kỳ cho biết “thi hài không xác định” đã được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm.
Trong khi các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra vào cuối tuần, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết Hoa Kỳ “luôn cởi mở với một giải pháp ngoại giao”. Ông cũng nói rằng “thế giới phải quyết định liệu có cho phép một tuyến đường thủy quốc tế bị Iran kiểm soát” hay không, nói rằng Tehran đang sử dụng tuyến đường vận chuyển quan trọng này làm đòn bẩy. Những bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh một thỏa thuận sơ bộ được ký kết vào giữa tháng Sáu để ngừng giao tranh đã đổ vỡ, với các cuộc đàm phán hòa bình vĩnh viễn tiến triển chậm chạp sau khi Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận đã “kết thúc” vào ngày 8 tháng 7. Theo tin từ BBC.



