Theo một báo cáo từ The New York Post, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố ông đã đưa ra chỉ thị về việc tấn công Iran với quy mô chưa từng có nếu Tehran có ý định ám sát ông.
“Tôi đã ở trong danh sách của họ từ lâu. Đó là những gì chúng ta đang đối phó,” Tổng thống Donald Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Post vào thứ Sáu. “…Điều duy nhất là, tôi đã để lại chỉ thị – nếu có bất cứ điều gì xảy ra, chỉ cần thực sự ném bom họ ở những cấp độ mà họ chưa từng thấy trước đây.”
Ông Trump cho biết Iran đã muốn ông chết từ lâu, lưu ý rằng không có kế hoạch mới nào nhằm giết ông giữa các báo cáo gần đây cho rằng Israel đã cảnh báo về một âm mưu của Iran nhằm ám sát ông.
“Không, không, Israel đã không đưa ra bất cứ điều gì,” Trump nói. “Tôi đã là số 1 [trong danh sách giết người của Iran] từ rất lâu, và đó là cách cuộc sống diễn ra, bạn biết đấy.”
Fox News Digital đã liên hệ với Tòa Bạch Ốc để xin bình luận.
Iran đã tìm cách ám sát ông Trump sau khi ông ra lệnh không kích năm 2020 tiêu diệt Tướng Iran Qasem Soleimani. Gần đây nhất, những người than khóc đã kêu gọi cái chết của ông trong tang lễ của cố lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
“Tôi thề bằng máu của Lãnh đạo Tối cao, Trump, chúng tôi sẽ giết ngươi!” họ đã hô vang, với những người phụ nữ cầm các biểu ngữ ghi “Giết Trump”.
Trong nước, ông Trump cũng là mục tiêu của các âm mưu ám sát tại Hoa Kỳ. Vào tháng 7 năm 2024, một viên đạn đã sượt qua tai ông khi một tay súng nổ súng vào ông trong một cuộc vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania.
Trong khi đó, căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang sau khi ông Trump tuyên bố ngừng bắn đã kết thúc sau khi Iran bắn vào ba tàu ở eo biển Hormuz trong tuần này.
“Cộng hòa Hồi giáo Iran đã yêu cầu chúng tôi tiếp tục ‘đàm phán’,” ông Trump viết vào thứ Sáu trên Truth Social. “Chúng tôi đã đồng ý làm như vậy, nhưng Hoa Kỳ đã nói rõ với họ, không hề mập mờ, rằng lệnh ngừng bắn đã KẾT THÚC! Cảm ơn đã quan tâm đến vấn đề này.”
Ông Trump lưu ý tham vọng của Iran nhằm nhắm mục tiêu vào ông trong một cuộc họp báo trong tuần này tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.
“Họ có các nhà lãnh đạo, họ đã ra đi. Rồi họ có một bộ lãnh đạo khác, họ cũng đã ra đi,” ông nói. “Bây giờ họ có một bộ lãnh đạo khác — có thể họ cũng sẽ ra đi, ai mà biết được? Và bạn biết gì không? Tôi cũng có thể ra đi. Bởi vì tôi là mục tiêu số 1 của họ — nó lan truyền khắp nơi. Bởi vì họ là đồ khốn nạn.”
Theo tin từ Fox News.



