Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ câu chuyện về việc được hai nhân viên cứu hỏa đưa ra khỏi khu vực gần Ground Zero ngay sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ông mô tả họ đã nhấc bổng ông lên và chạy đưa ông đi vì lo sợ tòa nhà sẽ sập.
Trong một sự kiện diễn ra trước thềm kỷ niệm 25 năm ngày xảy ra vụ 11/9, ông Trump cho biết hai lính cứu hỏa đã nhấc ông lên dưới cánh tay và chạy đưa ông ra khỏi khu vực đó, tin rằng tòa nhà U.S. Steel gần đó có nguy cơ sập.
“Tôi sẽ không bao giờ quên hai người lính cứu hỏa, chúng tôi nghĩ nó sắp sập xuống chúng tôi, và hai người lính cứu hỏa, những người đàn ông to lớn, khỏe mạnh. Và tôi không phải là người nhỏ bé nhất thế giới. Họ đã nắm lấy tôi dưới cánh tay và nói, ‘Phải rời khỏi đây’,” ông Trump nói, mà không nêu rõ chính xác thời điểm xảy ra vụ việc.
Ông Trump cũng nói rằng mình “đã ở đó ngay sau khi sự việc xảy ra”, và sau đó đã lên mạng xã hội Truth Social để khẳng định rằng ông không có mặt tại Trung tâm Thương mại Thế giới “vào cùng ngày xảy ra vụ sập, nhưng ngay sau đó”.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Davis Ingle, cho biết ông Trump “đang kể lại trải nghiệm của mình về một thành phố đang vật lộn ngay sau và trong những ngày và tuần sau các cuộc tấn công kinh hoàng”.
Ông Trump từng kể câu chuyện này ít nhất một lần trước đó, vào tháng 1 năm 2016. Tờ NBC News cho biết ông đã nhiều lần nói về những gì ông chứng kiến và hành động của mình sau ngày 11/9, mặc dù nhiều chi tiết chưa được xác minh độc lập.
Bài báo của NBC News cũng điểm lại những lời kể khác của ông Trump về sự kiện này, bao gồm việc ông xem máy bay thứ hai đâm vào Tháp Nam, việc ông giúp dọn dẹp đống đổ nát vào ngày hôm sau vụ tấn công, và việc ông chứng kiến người dân nhảy khỏi tòa tháp từ căn hộ của mình. Ngoài ra, ông Trump từng đưa ra thông tin gây tranh cãi về việc “hàng ngàn người” ở New Jersey đã ăn mừng khi các tòa tháp sụp đổ, một thông tin đã bị cảnh sát địa phương bác bỏ.



