Đường phố Santa Marta, thành phố nghỉ mát ven biển Caribe của Colombia, trở nên vắng lặng bất thường hôm thứ Tư (23/9) khi quân đội tuần tra sau một làn sóng bạo động bị cho là do một băng đảng buôn bán ma túy gây ra. Tổng Thống Abelardo de la Espriella đang nỗ lực lập lại trật tự sau khi bạo lực bùng phát một ngày trước đó.
Các nhà chức trách cho biết, những kẻ tấn công đã phóng hỏa ít nhất ba phương tiện, bao gồm cả taxi và xe buýt, và đe dọa thương nhân giữa ban ngày, gây ra nỗi sợ hãi trong thành phố. Tổng Thống de la Espriella quy trách nhiệm cho nhóm “Sierra Nevada Self-Defense Forces” và đã ra lệnh điều động quân đội đến thành phố để đáp trả.
Theo tin từ AP, Tổng Thống de la Espriella tuyên bố nhóm này có ý định “đốt cháy” các khu vực thuộc vùng Caribe để trả đũa cho một chiến dịch quân sự đã tiêu diệt José Pérez Villanueva, biệt danh “Cholo”, được chính phủ xác định là phó chỉ huy của nhóm.
Ông de la Espriella, nhậm chức hồi tháng trước với lời hứa sẽ dùng “bàn tay sắt” chống lại các nhóm vũ trang bất hợp pháp, đã ra lệnh triển khai quân đội đến Santa Marta, một thành phố với khoảng 480.000 dân. Đây là hành động đầu tiên của chính quyền ông.
Theo tin tức từ Associated Press, các cuộc đàm phán hòa bình với các nhóm vũ trang do người tiền nhiệm của ông khởi xướng đã bị tạm dừng. Các nhóm này, như Sierra Nevada, đã xuất hiện sau khi các nhóm bán quân sự giải giáp vào đầu những năm 2000.
Chính quyền địa phương đang cố gắng trấn an người dân và các tiểu thương, dù nhiều cửa hàng và nhà hàng vẫn đóng cửa. Các nhà chức trách cam kết sẽ tăng cường an ninh để khôi phục lại sự bình yên cho thành phố.



