Tòa án Trung tâm Seoul đã ra phán quyết yêu cầu Bắc Triều Tiên bồi thường 44,6 tỷ won, tương đương khoảng 32,5 triệu đô la, cho vụ nổ trụ sở Văn phòng Liên lạc Liên Triều vào năm 2020. Vụ việc xảy ra khi quan hệ hai miền Triều Tiên xấu đi sau sự sụp đổ của các cuộc đàm phán hạt nhân.
Phán quyết ngày thứ Tư mang tính biểu tượng vì Hàn Quốc không có cách nào rõ ràng để buộc miền Bắc phải thanh toán trong bối cảnh bế tắc ngoại giao. Theo tin từ AP ngày 15 tháng 9 năm 2026, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un trong những năm gần đây đã đình chỉ mọi hoạt động ngoại giao ý nghĩa với miền Nam và tuyên bố đây là kẻ thù thù địch nhất, đồng thời đẩy mạnh chương trình vũ khí hạt nhân và theo đuổi quan hệ chặt chẽ hơn với Moscow và Bắc Kinh như một phần của cái mà ông mô tả là “Chiến tranh Lạnh mới”.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc, đơn vị phụ trách các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên, cho biết họ tôn trọng phán quyết của tòa án và kêu gọi nối lại ngoại giao liên Triều để “tất cả các vấn đề giữa Nam và Bắc có thể được giải quyết thông qua đối thoại và hợp tác”.
Năm 2023, Hàn Quốc đã đệ đơn kiện, mô tả vụ nổ trụ sở liên lạc tại Kaesong của miền Bắc là một hành vi bất hợp pháp và bạo lực, vi phạm các thỏa thuận trước đó giữa hai nước và làm tổn hại nghiêm trọng đến “sự tôn trọng và tin cậy lẫn nhau”. Văn phòng này đã bị Bắc Triều Tiên đóng cửa từ tháng 1 năm 2020 do lo ngại về dịch bệnh COVID-19 và bị phá hủy hoàn toàn bằng chất nổ vào tháng 6 năm 2020, khi đó tòa nhà đã không còn người sử dụng.
Trước đây, cựu Tổng thống Donald Trump đã từng tiến hành ngoại giao với lãnh đạo Kim Jong Un, tuy nhiên, các cuộc đàm phán đã gặp trục trặc sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai tại Hà Nội vào năm 2019 khi Hoa Kỳ từ chối yêu cầu giảm nhẹ trừng phạt đáng kể của Bắc Triều Tiên để đổi lấy việc nước này từ bỏ một phần chương trình hạt nhân.



