Một vụ mất tích bí ẩn đã xảy ra với bốn thành viên trong một gia đình Hoa Kỳ khi chiếc máy bay của họ được cho là đã gặp nạn trên biển sau khi cất cánh từ Great Harbour Cay, Bahamas. Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ đã tham gia vào nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ quy mô lớn.
Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay Piper PA-34 năm chỗ ngồi, với số hiệu đuôi N212ML, đã rời Great Harbour Cay vào khoảng 11:12 sáng giờ địa phương, hướng đến Opa-locka, Florida. Trên máy bay có phi công Mario Lamar, 80 tuổi, vợ ông Lili, 79 tuổi, và hai người cháu là Sofia Sosa, 28 tuổi, và Christian Sosa, 22 tuổi. Gia đình cho biết họ đang trên đường trở về Florida sau kỳ nghỉ cuối tuần Lễ Lao động.
Dữ liệu từ trang web FlightAware cho thấy máy bay đã hạ độ cao đột ngột từ 10.000 feet xuống 3.700 feet chỉ trong khoảng ba phút trước khi biến mất khỏi radar. Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Bahamas cho biết họ nhận được báo cáo về việc máy bay có thể đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi Red Bays. Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ đã triển khai một máy bay HC-144 Ocean Sentry để hỗ trợ tìm kiếm khu vực cách Đảo Andros khoảng 15 dặm.
Bà Silvia Larrieu, cháu gái của cặp vợ chồng Lamar, bày tỏ sự lo lắng và kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng cho nỗ lực tìm kiếm. Bà cho biết phi công Mario Lamar là một người dày dạn kinh nghiệm và luôn giữ gìn máy bay trong tình trạng tốt nhất. Tuy nhiên, các nỗ lực tìm kiếm ban đầu đã bị hoãn lại do thời tiết bất lợi.
Vụ việc này một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về an toàn hàng không, đặc biệt là trên các tuyến bay giữa các đảo ở vùng biển Caribe và Hoa Kỳ. Các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc và hy vọng tìm thấy những người mất tích.



