Một chủ doanh nghiệp nhỏ ở South Bay đang bày tỏ sự tức giận ngày càng tăng sau khi tiệm trà của bà bị đột nhập lần thứ hai trong tháng này. Vụ việc đột nhập mới nhất xảy ra vào sáng sớm Chủ Nhật tại Celtic Tea Shoppe ở San Jose, và video an ninh đã ghi lại toàn bộ sự việc. Đoạn phim giám sát cho thấy một nghi phạm mặc áo hoodie tiến đến trước cửa hàng, đập vỡ cửa kính chỉ trong vài giây và lao vào bên trong.
“Lại nữa rồi,” Kristen Scott, đồng sở hữu của Celtic Tea Shoppe, cho biết.
Vụ đột nhập này xảy ra chỉ ba tuần sau vụ việc ngày 4 tháng 8, khi hai nghi phạm đập vỡ cửa kính phía trước vào sáng sớm để đột nhập. Sáu doanh nghiệp khác trong Branham Plaza cũng bị đột nhập vào ngày hôm đó trong cùng một đợt.
Trong vụ đột nhập hôm Chủ Nhật, kẻ đột nhập đã lấy đi một hộp dụng cụ của Dean Scott, chồng bà Kristen và là đồng sở hữu của tiệm.
Cặp đôi này đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro, bao gồm việc không để máy tính tiền trong cửa hàng và mang tất cả thiết bị điện tử ra ngoài mỗi tối. Mặc dù vậy, cửa hàng đã bị đột nhập sáu lần trong những năm qua.
Mặc dù rất ít tài sản bị mất trong vụ việc mới nhất, nhưng tác động tài chính vẫn tiếp tục gia tăng. Kristen Scott cho biết bà phải trả 800 đô la để sửa chữa cửa kính phía trước, sau khi vừa mới sửa xong cửa kính từ vụ đột nhập trước đó.
“Số tiền 1.600 đô la đó tôi không thể tái đầu tư vào việc kinh doanh của mình,” Kristen Scott nói. “Nó làm cho tôi khó khăn hơn trong việc thanh toán các hóa đơn.”
Sở Cảnh sát San Jose đang điều tra các vụ việc, nhưng chủ tiệm cho rằng cần có hành động mạnh mẽ hơn từ cộng đồng.
“Tôi muốn công chúng biết về tình trạng tội phạm đang xảy ra bởi vì chúng ta thực sự cần phải ngăn chặn nó,” Dean Scott nói. Bài báo này được đăng tải theo tin từ NBC Bay Area.



