Theo tin từ ABC7 News ngày 1 tháng 9 năm 2026, đội ngũ cứu hộ đang đối mặt với một chiến dịch trục vớt quy mô lớn sau khi tàu đánh cá thương mại “Lake Bay” mắc cạn tại bãi biển Point Reyes, California. Vấn đề nan giải nhất hiện nay là hàng chục tấn mực đã chết và đang phân hủy bên trong khoang chứa của tàu, gây ra mùi hôi thối nồng nặc và cản trở công tác trục vớt.
Chiếc tàu dài 58 feet này đã mắc cạn vào ngày 21 tháng 8. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ, Dịch vụ Công viên Quốc gia và các đội cứu hộ đã có mặt để xử lý. Trước đó, khoảng 1.400 gallon dầu diesel đã được hút ra khỏi tàu, ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm môi trường tiềm ẩn. Tuy nhiên, ước tính từ 30 đến 50 tấn mực còn lại đang phân hủy, biến thành một khối chất sền sệt, được mô tả là “như bê tông” bởi các chuyên gia trục vớt.
Ông Ernie English, chuyên gia trục vớt từ Parker Diving Service, cho biết đội sẽ phải mở các cửa khoang và dùng xẻng để xúc khối vật chất này ra ngoài, đồng thời cố gắng không làm vương vãi xuống bãi biển. Mùi hôi được dự báo sẽ rất khó chịu, đòi hỏi nhân viên phải đeo mặt nạ phòng độc.
Sau khi xử lý xong số mực, kế hoạch là sẽ tháo dỡ tàu tại chỗ thay vì cố gắng làm tàu nổi trở lại. Quá trình này được dự đoán sẽ kéo dài thêm vài tuần nữa và bãi biển vẫn sẽ đóng cửa cho công chúng trong thời gian này.



