Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, D-Mass., đã bày tỏ sự thất vọng trước hành động của Tổng Thống Donald Trump khi ông từ chối ký một gói luật về nhà ở lưỡng đảng, mà bà gọi là một “cơn giận dữ” của một “người đàn ông trưởng thành”. Bà đã đưa ra lời kêu gọi thẳng thừng tới Tổng thống: “Hãy ký cái dự luật chết tiệt đó.”
Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình địa phương, bà Warren nhấn mạnh rằng nếu Tổng thống quan tâm đến người dân Hoa Kỳ, ông đã ký dự luật này. Bà lập luận rằng ông Trump “không quan tâm đến sự tồn tại kinh tế của các gia đình lao động Hoa Kỳ”.
Gói luật 21st Century ROAD to Housing Act, do Thượng nghị sĩ Tim Scott, R-S.C., đồng bảo trợ, bao gồm gần 50 điều khoản nhằm giải quyết tình trạng khẩn cấp về nhà ở trên toàn quốc. Mục tiêu chính của dự luật là giảm chi phí xây dựng và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc xây dựng nhà ở mới. Ngoài ra, dự luật còn nhằm ngăn chặn các công ty tư nhân mua lại các khu dân cư và biến Hoa Kỳ thành “một quốc gia của những người thuê nhà”.
Bà Warren cho biết dự luật nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng trước khi bị đình trệ. Bà cáo buộc rằng dự luật đã được “trao cho tổng thống trên một đĩa bạc” và các nhà lập pháp từ cả hai đảng đã tranh nhau ghi công. Tuy nhiên, theo bà, “người đàn ông trưởng thành” đã có một cơn giận và tuyên bố sẽ không ký.
Trước đó, Tổng thống Trump đã hủy bỏ một sự kiện ký kết dự luật theo lịch trình, nhấn mạnh rằng các nhà lập pháp phải phê chuẩn Đạo luật SAVE America, một dự luật tập trung vào bầu cử, trước khi ông xem xét gói luật về nhà ở.
Theo Fox News Digital, Alex Miller đã đóng góp vào báo cáo này.



