Thượng nghị sĩ Tim Scott, đảng viên Cộng hòa đại diện cho South Carolina, đã có những chia sẻ xúc động về vụ tai nạn xe hơi thời niên thiếu, cho rằng sự can thiệp thần thánh đã cứu mạng ông. Trong một tập mới của podcast “Hang Out With Sean Hannity”, ông Scott đã kể lại khoảnh khắc định mệnh này.
Ông nhớ lại: “Tôi đã kêu gọi sự giúp đỡ, đối với tôi đó là tôi chỉ hét lên ‘Chúa ơi’. Tôi cảm thấy như có một sức mạnh phi thường, một thiên thần theo ý kiến của tôi, đã bảo vệ tôi qua tất cả sự tàn khốc đó.”
Vụ tai nạn xảy ra khi ông Scott còn là một cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc ở trường trung học. Trên đường lái xe về nhà sau khi đưa mẹ đi làm, ông đã ngủ gật sau tay lái. Khi tỉnh dậy, chiếc xe mất kiểm soát, quay vòng và đâm vào dải phân cách. Ông bị văng qua kính chắn gió, nhưng vẫn bám chặt vào vô lăng.
Vụ tai nạn đã khiến ông Scott bị gãy mắt cá chân và chấn thương lưng, khiến nhiều lời hứa về học bổng thể thao bị tiêu tan. Tuy nhiên, trường Cao đẳng Presbyterian ở Clinton, South Carolina, đã trao cho ông một suất học bổng bán phần. Sau đó, ông Scott cho biết ông đã dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa Giê-su Christ khi tham dự một buổi gặp mặt của Hiệp hội Vận động viên Cơ Đốc giáo (FCA) tại trường.
Cuộc trò chuyện đầy đủ của Thượng nghị sĩ Scott với Sean Hannity đã có mặt trên iHeartRadio, YouTube, Spotify, Apple Podcasts hoặc bất cứ đâu bạn nghe podcast.



