Một bà mẹ và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội ở New Jersey cho biết bà đã trở thành mục tiêu của một vụ lừa đảo điện thoại tinh vi, trong đó những kẻ gọi điện tự xưng là từ văn phòng cảnh sát trưởng địa phương và cố gắng thuyết phục bà nộp tiền để tránh bị bắt.
Trong một video đăng trên TikTok, Lindsay Angio kể lại việc bà nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự nhận là trung úy của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Bergen. Kẻ lừa đảo đã cung cấp thông tin cá nhân của bà, bao gồm tên, địa chỉ và số An sinh Xã hội, khiến câu chuyện trở nên đáng tin hơn. Kẻ này còn biết bà lái xe nào.
Angio đã kiểm tra và phát hiện có một trung úy thật mang tên đó trong văn phòng cảnh sát trưởng. Bà cho biết có nhiều người tham gia vào cuộc gọi, làm cho nó càng thêm chân thực. Những kẻ lừa đảo đã gửi cho bà một lệnh bắt giữ giả mạo, ký bởi một thẩm phán đã qua đời, với cáo buộc bà không ra hầu tòa. Bà được yêu cầu giữ điện thoại và mang tiền mặt để nộp tiền bảo lãnh.
Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên đáng ngờ khi các hướng dẫn thay đổi, yêu cầu bà phải rút tiền mặt và thực hiện giao dịch qua một liên minh tín dụng liên bang. Thay vì làm theo, Angio đã đến thẳng văn phòng cảnh sát trưởng. Tại đây, các nhân viên cảnh sát đã xác nhận đó là một vụ lừa đảo và gọi cho Trung úy Damian Pope thật. Trong một cuộc gọi được ghi âm, kẻ lừa đảo vẫn khăng khăng rằng Angio cần phải đầu thú và sẽ bị còng tay khi đến nơi.
Cảnh sát trưởng Quận Bergen, Anthony Cureton, đã cảnh báo người dân rằng các cơ quan thực thi pháp luật hợp pháp không bao giờ yêu cầu tiền mặt để tránh bị bắt hoặc giải quyết lệnh bắt giữ. Ông ước tính những kẻ lừa đảo này đã kiếm được khoảng nửa triệu đô la trong vòng 4-5 năm qua. Hiện tại, giới chức đang nghi ngờ một tù nhân ở Georgia sử dụng điện thoại rác có thể đứng sau vụ này, nhưng không loại trừ khả năng có kẻ bắt chước. Những nạn nhân đã gửi tiền trong các vụ lừa đảo tương tự thường khó lấy lại được tiền.



