Theo tin từ Fox News, Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio đã can thiệp để hủy bỏ tình trạng pháp lý của Tue Lue Vang tại Hoa Kỳ, đảm bảo rằng hành động của Thống Đốc Minnesota Tim Walz không gây cản trở cho việc trục xuất đối tượng này khỏi đất nước.
“Chỉ vài tuần trước, một kẻ hiếp dâm trẻ em ngoại quốc đã được thả ra để tiếp tục gây nguy hiểm cho trẻ em Hoa Kỳ sau khi nhận được ân xá từ Thống Đốc Minnesota Tim Walz,” ông Rubio nói với Fox News Digital. Tue Lue Vang đã thừa nhận hành vi phạm tội ghê tởm đối với một bé gái 10 tuổi ở Minnesota, tìm cách hối lộ nạn nhân và xem nhẹ hành vi của mình.
Vang bị kết án lần đầu vào năm 2006 về tội danh hiếp dâm trẻ em ở mức độ đầu tiên. Ông ta đã cưỡng hiếp bé gái nhiều lần trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến 2004. Sau khi bị bắt, Vang nói với nhà chức trách rằng “đó là vấn đề văn hóa… kết hôn và quan hệ tình dục với trẻ em gái mới 12 tuổi.”
Thượng Nghị Sĩ Rubio nhấn mạnh: “Người dân Hoa Kỳ không bao giờ nên phải sống trong sợ hãi rằng những kẻ săn mồi tình dục nước ngoài – được che chắn khỏi bị trục xuất bởi chính các quan chức dân cử của họ – có thể gây nguy hiểm cho họ hoặc con cái họ.” Ông cũng cho biết Vang đã bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ và sẽ không còn là mối đe dọa đối với bất kỳ người Mỹ nào nữa.
Vào tháng 5, ông Walz và Hội đồng Ân Xá Minnesota đã ân xá cho một người nước ngoài bất hợp pháp khác bị kết án cướp có vũ trang, trước khi đối tượng này có thể bị trục xuất. Ông Walz cho rằng Vang đã trở thành “thành viên quan trọng của cộng đồng” kể từ khi ra tù, và gọi nhầm đối tượng là “công dân” Hoa Kỳ. Ông Walz nói về kẻ hiếp dâm trẻ em đã bị kết án rằng: “Tôi không thể tìm thấy lý do nào khiến Minnesota sẽ an toàn hơn hoặc tốt đẹp hơn nếu ông Vang bị trục xuất đến một quốc gia mà ông ta chưa từng đến kể từ khi còn nhỏ. Tôi không thấy điều đó phục vụ gia đình ông ta, cũng như lợi ích kinh tế nơi chúng ta có một công dân đóng thuế, người đang tạo ra tăng trưởng việc làm và sống một cuộc sống không có bất kỳ hoạt động tội phạm nào.”
Thông tin được trích từ bản tin của Fox News.



