Thượng Nghị Sĩ Eric Schmitt của tiểu bang Missouri đã cáo buộc cựu công tố viên đặc biệt Jack Smith khai man khi phủ nhận việc tham dự một trận đấu bóng rổ của đội Atlanta Hawks vào năm 2024. Tuy nhiên, vụ việc nhanh chóng hé lộ rằng ông Schmitt đã nhầm lẫn giữa đội Hawks và đội Hawkeyes.
Tình huống này xảy ra trong một phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ về các cuộc điều tra của ông Smith liên quan đến Tổng Thống Donald Trump. Khi được hỏi liệu có tham dự trận đấu giữa đội Golden State Warriors và Atlanta Hawks vào ngày 3 tháng 2 năm 2024 tại Atlanta hay không, ông Smith đã tỏ ra bối rối và phủ nhận.
Ông Schmitt sau đó đã đưa ra bối cảnh về mối quan hệ tình cảm giữa Biện lý quận Fulton, Georgia, Fani Willis và một công tố viên trong vụ án chống lại ông Trump. Ông tiếp tục chất vấn ông Smith về việc có mặt tại Atlanta vào ngày hôm đó, và ông Smith khẳng định không tin là mình có mặt và chắc chắn không đến xem trận đấu của đội Hawks.
Dù ông Schmitt đã cố gắng dùng các tin nhắn văn bản để làm bằng chứng, Thượng Nghị Sĩ Amy Klobuchar đã đính chính rằng ông Smith có mặt tại một trận đấu của đội Iowa Hawkeyes với đội Maryland vào ngày 3 tháng 2 năm 2024, với sự góp mặt của ngôi sao Caitlin Clark, và trận đấu diễn ra tại Maryland.
Bà Klobuchar cũng chỉ trích ông Schmitt vì sự nhầm lẫn về tên đội bóng và cáo buộc ông Smith, đồng thời cho rằng ông Schmitt nên xin lỗi. Tuy nhiên, ông Schmitt từ chối xin lỗi và cho rằng cần có một công tố viên để xác định xem ông Smith có khai man hay không.
Mặc dù có sự nhầm lẫn này, một số người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump đã khen ngợi ông Schmitt vì đã “bắt quả tang” ông Smith. Theo NBC News, ông Schmitt sau đó đã xuất hiện trên chương trình “The Charlie Kirk Show” và tiếp tục bảo vệ hành động của mình, cho rằng ông chỉ làm công việc đặt câu hỏi.



