Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết bà đang tận dụng tư dinh chính thức của mình để làm việc nhằm tối đa hóa hiệu quả, đặc biệt là trong thời điểm khẩn cấp. Bà chuyển đến tư dinh này vào tháng 12 năm ngoái và đã củng cố các chức năng văn phòng tại đây để có thể làm việc và họp hành với nhân viên từ xa hoặc trực tiếp, ngay cả sau giờ làm việc.
Thủ tướng Takaichi khẳng định tư dinh cũng là một nơi làm việc đối với bà. Tuy nhiên, việc bà chia sẻ trên mạng xã hội về thời gian ngủ ít ỏi (từ 0 đến 3 giờ mỗi đêm) do gánh nặng gia đình và công việc bận rộn đã gây ra những chỉ trích rằng lãnh đạo nữ đầu tiên của Nhật Bản đang tạo ra một hình mẫu sai lệch về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cũng như bình đẳng giới.
Các báo cáo truyền thông cho thấy bà Takaichi đã tránh né các phiên họp quốc hội và thường xuyên lui về tư dinh vào ban đêm và cuối tuần, hạn chế tương tác với các nhà lập pháp và quan chức khác so với những người tiền nhiệm. Thay vì trả lời phỏng vấn báo chí, bà thường xuyên đăng tải ý kiến và chính sách của mình trên mạng xã hội X.
Dù có tin đồn về việc tư dinh bị ám ảnh bởi ma quỷ do từng là nơi xảy ra hai vụ đảo chính đẫm máu vào những năm 1930, bà Takaichi dường như không bận tâm. Bà chia sẻ rằng mình chưa từng thấy ma nhưng đã nhiều lần hét lên vì sợ gián.
Thông tin này được đăng tải theo ABC News.



