Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông có kế hoạch tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại Thành phố New York vào mùa thu này, bất chấp lời đe dọa bắt giữ của Thị trưởng Zohran Mamdani.
Ông Mamdani đã rút lại lời đe dọa này vào tuần trước, thừa nhận rằng ông không có thẩm quyền pháp lý để bắt giữ ông Netanyahu theo lệnh truy nã do Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành.
Trả lời phỏng vấn Fox News hôm Chủ Nhật, ông Netanyahu nói rằng ông “không lo ngại” về cam kết trước đó của ông Mamdani và cáo buộc vị thị trưởng “gieo rắc thù hận”.
“Ông ấy đáng lẽ phải là thị trưởng của tất cả người dân New York, người Do Thái, người Thiên chúa giáo, người Hồi giáo, tất cả mọi người, nhưng ông ấy lại cố gắng chia rẽ một nhóm chống lại nhóm khác,” ông Netanyahu nói.
Ông Netanyahu đề cập đến hai vụ đâm người xảy ra ở New York hôm thứ Năm, trong đó một nghi phạm đã đâm một người đàn ông Do Thái và một người đàn ông gốc Á chỉ cách nhau vài dãy nhà.
Theo cảnh sát, nghi phạm được cho là đã hô to cụm từ “Allahu akbar” khi thực hiện các vụ tấn công. Anh ta đã bị buộc tội phạm tội thù hận liên quan đến mỗi nạn nhân.
Cả hai nạn nhân đều sống sót sau các vụ tấn công, những vụ việc đã bị lãnh đạo cộng đồng Do Thái và người Mỹ gốc Á của thành phố lên án.
Ông Netanyahu nói thêm rằng người dân New York gốc Do Thái “đang sợ hãi ngay lúc này.”
Văn phòng thị trưởng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Ông Mamdani, một người ủng hộ mạnh mẽ quyền của người Palestine, đã đưa sự phản đối của ông đối với chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza làm trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của mình vào năm ngoái. Trong một bài phát biểu tuần trước, ông gọi ông Netanyahu là “tội phạm chiến tranh”.
Là một phần của cương lĩnh đó khi vận động tranh cử, ông Mamdani đã hứa sẽ thực thi lệnh bắt giữ ông Netanyahu năm 2024 của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), nơi buộc tội thủ tướng phạm tội ác chiến tranh ở Gaza.
Israel đã bác bỏ các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở Gaza, và ông Netanyahu gọi các cáo buộc này là “vô căn cứ”.
Theo tin từ BBC, hồi tuần trước, sau khi tờ New York Times gây áp lực với ông Mamdani về lời hứa bắt giữ ông Netanyahu, ông Mamdani cho biết chính quyền của ông đã xem xét luật pháp và nhận thấy: “Chúng tôi không có thẩm quyền pháp lý độc lập để thi hành lệnh này”.
Ông Mamdani đã kêu gọi chính phủ liên bang bắt giữ thủ tướng và nói: “Benjamin Netanyahu không được chào đón tại Thành phố New York.”
Vụ việc cho thấy sự căng thẳng ngày càng gia tăng trong quan hệ quốc tế và những thách thức trong việc thực thi công lý đối với các nhà lãnh đạo chính trị.



