Một người đàn ông ở miền Nam New Jersey đang cảnh báo mọi người hãy cẩn thận với động vật hoang dã sau khi ông bị một con gấu mèo bị cho là dại tấn công vào sáng Chủ Nhật. Vụ việc xảy ra tại khu Elsmere, Glassboro khi ông Kevin Tucker đang đi bộ về căn nhà của mình.
“Có một tiếng la hét, tiếng rít bất thường phát ra từ rừng cây cách tôi khoảng 50 bộ,” ông Tucker nhớ lại. “Tôi có thể nhìn thấy đôi mắt vàng rực đó.”
Ông Tucker cho biết con vật đột nhiên lao về phía ông khi ông đến gần nhà. “Tôi đang đi thì một con gấu mèo lao ra từ bụi cây và tấn công tôi,” ông Tucker kể. “Tôi ngã ngửa ra sau, và tôi nghĩ đó là lúc nó cắn vào phần trước chân phải của tôi.”
Con gấu mèo cuối cùng đã bị bắt giữ, nhưng ông Tucker nói rằng trước đó nó còn đuổi theo những người hàng xóm khác trong khu vực. “Nó nói rằng mắt nó lờ đờ và nước dãi chảy ra từ miệng nó,” ông Tucker mô tả những gì một cư dân khác nói với ông.
Ông Tucker đã đến bệnh viện để kiểm tra. Các nhà chức trách chưa công bố kết quả xét nghiệm hay xác nhận chính thức liệu con gấu mèo có bị dại hay không. Các quan chức y tế thường xuyên kêu gọi người dân tránh tiếp xúc với động vật hoang dã và giữ cho thú cưng được tiêm phòng đầy đủ.
Bất kỳ ai bị động vật hoang dã cắn hoặc cào đều nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức và liên hệ với cơ quan kiểm soát động vật hoặc cơ quan y tế địa phương. Theo tin từ 6abc Digital Staff và Dave Edwards.



