Tại phiên họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm thứ Năm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhận được một bài phát biểu đầy mạnh mẽ sau khi nhiều phái đoàn đã rời khỏi hội trường khi ông bắt đầu phát biểu. Khoảng hàng chục phái đoàn đã bỏ đi khi ông Netanyahu bước lên bục phát biểu.
Ông Netanyahu đã không ngần ngại đáp trả, tuyên bố: “Trước khi tôi bắt đầu, chỉ một thông báo nhanh, nếu còn bất kỳ kẻ hèn nhát đạo đức nào chưa rời khỏi hội trường này, xin hãy rời đi ngay bây giờ,” khiến những người còn lại trong phòng vỗ tay.
Trong bài phát biểu của mình, ông Netanyahu đã trình bày về những gì ông mô tả là những rủi ro của cuộc xung đột với Iran, khẳng định rằng việc vô hiệu hóa các cơ sở hạt nhân của Iran là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết cho sự sinh tồn. Ông cũng cho biết nhiều nhà lãnh đạo, dù đã rời đi, vẫn bí mật cảm ơn Israel vì hành động này.
Thủ tướng Israel nhấn mạnh cuộc chiến của Israel là vì sự tồn vong của chính mình và của toàn thế giới trước những kẻ mà ông gọi là “man rợ.” Ông liệt kê bảy mặt trận mà quân đội Israel đang đối mặt, bao gồm Hamas, Hezbollah, Houthi, Iran và các lực lượng khác.
Ông Netanyahu cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Donald Trump vì đã có những hành động quyết đoán chống lại Iran. Ông ca ngợi ông Trump là đối tác vĩ đại nhất của Israel trong cuộc chiến này, nhấn mạnh sự lãnh đạo táo bạo của ông trong việc đối mặt với mối nguy hiểm mà Iran mang lại cho Hoa Kỳ, Israel và thế giới.
Bên cạnh đó, ông Netanyahu cũng chỉ trích những người chỉ trích Israel, gọi họ là những người “tẩy chay nhân quyền giả tạo”. Ông cũng lên án các nhân vật chính trị và người có ảnh hưởng ở Hoa Kỳ, gọi Thị trưởng New York City Zohran Mamdani là “chống Do Thái”.
Bài viết dựa trên tin từ Fox News ngày 24 tháng 9 năm 2026.



