Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào thứ Năm, trong bối cảnh đối mặt với sự cô lập ngày càng tăng của đồng minh Hoa Kỳ về chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. Tuy nhiên, dường như bài phát biểu của ông chủ yếu nhắm đến cử tri Israel trước thềm cuộc bầu cử quan trọng vào tháng tới.
Trong lúc ông Netanyahu bước lên bục, hàng trăm nhà ngoại giao đã thể hiện sự bất mãn với cuộc đàn áp đẫm máu của Israel nhằm vào người Palestine ở Gaza bằng cách đứng dậy và rời khỏi hội trường. Đáp lại, ông Netanyahu đã lớn tiếng gọi những người còn ở lại là “những kẻ hèn nhát về đạo đức”.
Ông Netanyahu đã nhắc lại các cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và châm ngòi cho vòng xoáy bạo lực hiện tại. Ông cũng bảo vệ cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza bằng những thuật ngữ sinh tồn, khẳng định: “Nếu chúng tôi không làm vậy, tất cả chúng ta đã chết.”
Thủ tướng Israel đã cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì đã đứng về phía Israel trong cái mà ông gọi là “cuộc chiến chống lại những kẻ man rợ”. Ông cũng cáo buộc Thị trưởng New York Zohran Mamdani có hành vi bài Do Thái và thân cận với “những kẻ đồng lõa của Hamas”.
Ông Netanyahu cũng chỉ trích Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, cáo buộc họ lan truyền chủ nghĩa bài Do Thái và thông tin sai lệch về Israel trên toàn cầu. Ông cũng tấn công những người chỉ trích hành động của Israel ở Gaza, nơi đã khiến hơn 75.000 người thiệt mạng, theo các quan chức y tế Palestine.
“Buộc tội Israel diệt chủng là lời nói dối vĩ đại nhất thế kỷ,” ông nói. Về vấn đề bạo lực gia tăng của những người định cư Do Thái ở Bờ Tây, ông Netanyahu gọi đó là hành động của “một số ít những tên tội phạm tuổi teen”.
Theo nguồn tin của NBC News, chuyến đi của ông Netanyahu tới New York chỉ có một vài cuộc gặp gỡ ngoại giao bên lề hội nghị. Với sự tập trung của Tổng thống Trump vào hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Netanyahu dự kiến sẽ sớm trở về Israel để kịp tham dự ngày lễ Sukkot.
Trong một video đăng tải trước chuyến đi, ông Netanyahu nhấn mạnh sẽ lên tiếng bảo vệ Israel và các binh sĩ nước này tại Liên Hợp Quốc, đối mặt với những “lời nói dối khủng khiếp đang bị lan truyền”. Ông cũng ám chỉ việc sẽ sử dụng các đạo cụ trong bài phát biểu, tương tự như những năm trước, nhằm thu hút sự chú ý của dư luận.
Dù phần lớn thế giới lên án Israel vì số lượng lớn dân thường thiệt mạng và thảm kịch nhân đạo ở Gaza, thách thức lớn nhất của ông Netanyahu lại đến từ phe cánh hữu ở Israel, những người cho rằng ông chưa đủ cứng rắn trong cuộc chiến đa mặt với Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này.
Một chuyên gia phân tích chính trị nhận định, lý do chính khiến ông Netanyahu đến Liên Hợp Quốc lần này là cơ hội để nói chuyện với cử tri của mình ở Israel. Ông Netanyahu cũng nhắm vào Thị trưởng Mamdani, người từng tuyên bố sẽ bắt giữ ông vì tội ác chống lại loài người.
Đáp lại, Thị trưởng Mamdani cho biết quân đội Israel đã giết chết một cậu bé 11 tuổi tại một khu vực được coi là an toàn ở Gaza. Ông Netanyahu cũng đề cập đến bộ phim tài liệu “NAZA” gây tranh cãi, nói về quy trình đánh giá sự cần thiết phải có thương vong dân sự trong cuộc chiến Gaza của quân đội Israel. Bộ phim này đã nhận được sự tán dương ở nước ngoài nhưng lại bị chỉ trích nặng nề ở Israel.



