Chú chồn Jimothy, nổi tiếng trên mạng vì ngoại hình đặc biệt do hội chứng cột sống ngắn, vừa nhận được một danh hiệu cao quý từ Thống Đốc Tiểu Bang Washington, ông Bob Ferguson. Jimothy đã được tuyên bố là “Công Dân Washington của Ngày” (Washingtonian of the Day) vào ngày 23 tháng 7.
Thống Đốc Ferguson cho biết trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội: “Chú ấy đã chạm đến trái tim của mọi người trên khắp tiểu bang, khắp cả nước và thậm chí cả thế giới. Chú ấy đã được vinh danh theo nhiều cách. … Chỉ còn một vinh dự nữa mà tôi nghĩ chúng ta có thể ban tặng cho Jimothy. Đó là việc tôi sẽ phong chú ấy là Công Dân Washington của Ngày.”
Giải thưởng này, theo hãng tin King 5, thường được trao cho một cư dân Washington được coi là nguồn cảm hứng cho người khác. Jimothy đã trở nên nổi tiếng sau một video lan truyền vào ngày 14 tháng 7, ghi lại cảnh chú đi lang thang trên đường phố. Các chuyên gia động vật hoang dã cho biết Jimothy có thể mắc một chứng bệnh bẩm sinh về cột sống.
Sự xuất hiện của Jimothy đã trở thành biểu tượng của sự kiên cường. Thống Đốc Ferguson cũng cho biết ông đang tìm cách trao tặng chiếc ghim đặc biệt “Công Dân Washington của Ngày” cho chú chồn, đồng thời khuyến cáo mọi người giữ khoảng cách tôn trọng.
Kể từ khi video về Jimothy xuất hiện trên mạng, chú đã thu hút sự chú ý lớn. Các đội thể thao, doanh nghiệp và nhiều cá nhân đã nhận nuôi chú làm linh vật không chính thức. Một số đội bóng chày, như Seattle Mariners, đã mặc trang phục theo chủ đề Jimothy khi tập luyện. Nhiều người cũng đã xăm hình, vẽ tranh tường và tạo ra các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ Jimothy.
Theo tin từ TODAY.com, người phụ nữ đã quay video về Jimothy, Kiana Hall, cho biết cô đặt tên chú là Jimothy vì cái tên đó “đến với cô” khi nhìn thấy chú. Cô chia sẻ rằng ban đầu cô nhầm chú với một con mèo.
Sự kiện này cho thấy sức ảnh hưởng của các câu chuyện lan truyền trên mạng, có khả năng mang lại niềm vui và sự lan tỏa tích cực đến cộng đồng, ngay cả với một chú chồn hoang dã.



