Đoạn video ghi lại cảnh một cảnh sát giao thông Las Vegas dừng xe vi phạm luật của Thống đốc Nevada Joe Lombardo vào ngày 15 tháng 5 đã gây chú ý khi vị thống đốc này chỉ cần nói tên mình là đã được cho đi mà không bị lập biên bản.
Theo báo cáo, cảnh sát đã dừng xe bán tải của ông Lombardo vì nghi ngờ vi phạm luật khi tài xế không dừng hẳn xe trước khi rẽ phải ở đèn đỏ. Tuy nhiên, khi cảnh sát tiếp cận xe, ông Lombardo đã tự giới thiệu: “Tôi là Joe Lombardo”. Vị cảnh sát sau đó đã kết thúc cuộc dừng xe chỉ sau khoảng 15 giây mà không ban hành bất kỳ hình phạt nào.
Văn phòng của Thống đốc Lombardo cho biết ông và vợ đang trên đường ra sân bay khi xảy ra vụ việc, và rằng thống đốc “hoàn toàn tuân thủ mọi chỉ dẫn”. Họ cũng phủ nhận việc ông Lombardo tìm kiếm sự ưu đãi nào, khẳng định việc nêu tên là “vấn đề lịch sự” khi cảnh sát mở lời trước.
Tuy nhiên, đảng viên Dân chủ tại Nevada đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng ông Lombardo đang cố tình dùng chức vụ để thoát khỏi trách nhiệm. “Thống đốc Lombardo nghĩ rằng mình đứng trên luật pháp sao?”, Chủ tịch Đảng Dân chủ Nevada, bà Daniele Monroe-Moreno, bày tỏ.
Phía Hiệp hội Cảnh sát Las Vegas đã lên tiếng bảo vệ cách xử lý của cảnh sát, cho rằng đây là một tình huống “không có gì đáng nói” và các sĩ quan thường xuyên áp dụng sự linh hoạt trong các vụ dừng xe giao thông nhỏ. Họ cũng nhấn mạnh rằng ông Lombardo, với tư cách là cựu cảnh sát trưởng, đã được cảnh sát nhận diện, nên việc xác minh danh tính không mất nhiều thời gian.
Vụ việc cho thấy sự khác biệt trong cách xử lý của lực lượng cảnh sát, nơi mà sự tùy nghi của cảnh sát viên có thể dẫn đến những đánh giá trái chiều về sự công bằng.


