Cựu Tổng thống Haiti Michel Martelly đã trở về quê nhà vào thứ Tư, đánh dấu một chuyến thăm hiếm hoi đến quê hương của mình. Vài chục người ủng hộ đã chào đón ông Martelly, người từng giữ chức tổng thống từ năm 2011 đến 2016 và hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ.
Ông Martelly không trả lời câu hỏi của báo chí khi di chuyển qua đám đông. Những người ủng hộ đã bật nhạc, giơ ảnh của ông và hô vang: “Cha đã trở về!” và “Chúc mừng ông Martelly trường thọ!”.
Mục đích chuyến đi của ông Martelly đến Haiti vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, truyền thông địa phương đưa tin ông dự kiến sẽ ra làm chứng trong cuộc điều tra đang diễn ra về vụ ám sát cựu Tổng thống Jovenel Moïse vào tháng 7 năm 2021. Ông Martelly chưa bị buộc tội hay cáo buộc liên quan đến vụ án này. Lần cuối ông Martelly đến Haiti là khoảng ba năm trước.
Ông Martelly, một nhạc sĩ được biết đến với nghệ danh “Sweet Micky”, từ lâu đã đối mặt với các cáo buộc tham nhũng. Vào tháng 11 năm 2022, Canada đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với ông, và vào tháng 8 năm 2024, Hoa Kỳ cũng làm theo, cáo buộc ông tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán ma túy và tài trợ cho nhiều băng đảng.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết: “Việc giới tinh hoa chính trị và kinh tế Haiti cướp bóc tương lai của đất nước là không thể chấp nhận được.” Hội đồng Liên minh Châu Âu cũng đã công bố lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản đối với các chính trị gia Haiti, bao gồm cả ông Martelly, với cáo buộc ông vũ trang và tài trợ cho các băng đảng để thúc đẩy chương trình nghị sự chính trị, kiểm soát lãnh thổ và bảo vệ lợi ích cá nhân, kinh tế của mình.
Đơn vị Chống Tham nhũng của Haiti cũng đã cáo buộc ông Martelly khai báo sai lệch tài sản. Tuy nhiên, ông Martelly chưa phản hồi công khai về những cáo buộc này. Chuyến trở về của ông diễn ra trong bối cảnh Haiti tiếp tục phải vật lộn với tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng và sự gia tăng bạo lực băng đảng.
Thông tin từ The Associated Press.


