Thống đốc Mississippi Tate Reeves đã có lời lẽ châm chọc đầy ẩn ý sau khi đội Ole Miss Rebels đánh bại đội LSU Tigers, trong trận đấu đánh dấu sự trở lại đầy mong đợi của huấn luyện viên Lane Kiffin tại Oxford.
Trận đấu diễn ra đầy kịch tính khi LSU gỡ hòa 24-24 trong hiệp bốn, tuy nhiên, cầu thủ chạy bóng của Ole Miss, Trinidad Chambliss, đã ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 6:14 cuối trận. Ole Miss sau đó đã có thêm một lần chuyển đổi hai điểm để dẫn trước 32-24, và giữ vững tỷ số cho đến hết trận.
Ngay sau trận đấu, Thống đốc Reeves đã đăng lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) với nội dung: “Một khoản bồi thường 54 triệu đô cho huấn luyện viên cũ, một hợp đồng 91 triệu đô cho huấn luyện viên mới, và một đội hình 50 triệu đô thì được gì? Một trận thua bẽ mặt tại Oxford, Mississippi!”
Lời lẽ này được cho là nhằm ám chỉ mức lương khủng của các huấn luyện viên và giá trị đội hình của LSU, trong khi Ole Miss lại giành chiến thắng. Theo tin từ Fox News, những màn “khịa” nhau này đã diễn ra xuyên suốt cả tuần trước trận đấu.
Trong một diễn biến khác, khi bước trở lại sân vận động Vaught Hemingway, ông Kiffin đã phải đối mặt với những tiếng la ó và cả những ngón tay giữa từ phía khán giả.
Phát biểu sau trận đấu, ông Kiffin chia sẻ: “Tôi mừng vì mọi thứ đã kết thúc. Đây là một trận đấu đầy cảm xúc vì nhiều lý do. Có rất nhiều trải nghiệm đã thay đổi cuộc đời tôi ở đây. Tôi rất biết ơn những con người tuyệt vời đã giúp đỡ tôi vượt qua những thời điểm khó khăn.”
Chiến thắng này được kỳ vọng sẽ giúp Ole Miss tăng thứ hạng trong bảng xếp hạng AP sắp tới, khi họ đang đứng thứ 8 và LSU thứ 7.
Báo cáo này có sự đóng góp của The Associated Press.



